VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY NHẬP NGŨ

KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY NHẬP NGŨ
(22/02/1971)

Những buổi chờ nhau cạnh giáo đường
Khung trời kỷ niệm ấy hoài vương
Ngày đưa tiễn bạn rời thôn xóm
Dạo giã từ em bỏ phố phường
Biết tuổi xuân mòn bên ngõ mộng
Nên dòng lệ đổ cuối chiều thương
Thời gian khoảng cách còn lưu giữ
Chỉ một lằn ranh mãi khác thường ./.

LCT 22/02/2021
BÀI HỌA :
*****
Sầu Riêng
BUỔI TIỄN ĐƯA
Trầm tư nức nở tiễn đưa đường
Lệ phủ năm nào mãi vấn vương
Nghĩa mộng từ ly niềm gửi xóm
Lời yêu biệt giã buổi xa phường
Đơn lòng trắc trở hoài mong đợi
Lẻ phận âu sầu vẫn nhớ thương
Khắc khoải đầy vơi tình muộn lỡ
Về đâu giữ lại phút nghê thường.
Sầu Riêng: 22/02/2021
*****
Phượng Phượng
MÙA XUÂN HẸN ƯỚC
Chờ anh hẹn ước buổi chung đường
Mỗi độ xuân về sợi nắng vương
Lạnh mảnh hồn em chiều giữa xóm
Buồn căn gác nhỏ tối bên phường
Đêm sầu Cuốc dỗi vang bờ mộng
Sáng vọng ve hờn rã bến thương
Những cánh chim vờn bay mép cổng
Hồn trăng chết lặng cõi vô thường/
NPP 22/02/2021
*****
Nguyễn Gia Khanh
MỐI TÌNH TRONG CUỘC CHIẾN
Ngày ta với nhỏ vẫn chung đường
Những thuở ôm lòng mộng vấn vương
Tuổi hợp thêm ngời đôi trúc liễu
Người khen mãi đẹp nhất thôn phường
Yêu rồi ấp ủ niềm mong đợi
Lại phải chôn vùi nỗi nhớ thương
Ném cuộc tình xưa vào bão lửa
Đời sao biết được nẻo vô thường.
Nguyễn Gia Khanh
*****
Vĩnh Long
MỘNG…
Chiều tan vội vã để lên đường
Giã biệt em mà tủi cứ vương
Suối lệ âm thầm rơi sảnh xã
Dòng châu lặng lẽ rớt hiên phường
Về nơi cõi ải tâm hoài nhớ
Đến nẻo biên thùy dạ mãi thương
Chỉ ước ngày xuân mình gặp gỡ
Rồi mong cuộc sống sẽ như thường
Vĩnh Long
*****
Tòng Trần
NỢ NƯỚC
Vì dân nợ nước phải lên đường
Giã biệt quê nhà để luyến vương
Khởi nghiệp đời binh từ dãy phố
Vào trong phận lính ở bên phường
Xa tình khắc trải hồn đau mộng
Vắng nghĩa đêm cào dạ khổ thuơng
Hẹn lúc bình yên đầy thỏa mãn
Chờ khi gặp gỡ phút nghê thường.
22/02/2021.
*****
Mộng Hoài Nhân
KỶ NIỆM.
Buồn vui chép lại những con đường.
Thỏa chí tang bồng vạn nỗi vương.
Bởi hạc tung trời trông khuất lũng
Vì mây chặn ải thấy xa phường
Xuân tràn tuổi mộng khi còn nhớ
Lệ đổ ngày mưa lúc vẫn thương.
Bóng cũ thời gian mờ tưởng tượng
Lưu hoài kỷ niệm giữa vô thường.
MHN.
22/2/2021
*****
Dinh Tuan Minh
DẤU THỜI GIAN
Vần thơ gấp vội để lên đường
Gác lại nghiên đèn dẫu tủi vương
Giã biệt trường xưa cùng xóm bản
Rời xa bạn cũ với thôn phường
Ngày nơi Quảng Trị hàn luôn xót
Buổi chốn Đông Hà lạnh mãi thương
Một quãng thư hùng trên tuyến lửa
Mìn văng đạn vãi chứ đâu thường
Đinh Tuấn Minh
*****
Thái Chung
KÝ ỨC CHƯA PHAI
(Kỷ niệm 46 năm ngày nhập ngũ
21/2/1975 - 21/2/2021)
***
Ngày ta giã mẹ để lên đường
Mộng thả bên thềm nỗi vấn vương
Quốc Tổ hồn thiêng là một cõi
Rồng Tiên máu đượm dẫu đôi phường
Cho dù giới tạm* vầy đau tủi
Vẫn để tâm đầy ngập nhớ thương
Bỏ lại đằng sau dầu trỗi xót
Ngàn năm Đất Việt vững như thường.
0627 H,22/02/2021
Thái Chung
* Sông Bến Hải.
*****
Nguyễn Thế An
LÒNG NAO
Ngày nao súng đạn chẳng chung đường
Cổ lũy thêm buồn mộng đế vương
Vẫn đó sa tràng xưa rực lửa
Còn đây lãnh địa mới lên phường
Nhân từ hãy gác niềm riêng lại
Thiện sáng thay vì nỗi cả thương
Bốn bể anh tài nên bạn hữu
Cùng nhau xướng họa cõi vô thường.
Nguyễn Thế An

4 nhận xét:

  1. Mỗi người lại có cảm nhân khác nhau với ngày nhập ngũ ... Mình thì buồn vui lẫn lộn .. Vì đang Công tác trong cơ quan với cây bút và sổ sách .. Mà bây giờ lại phải cầm súng thì .. Rất buồn .. .. Nhưng cũng vui vì được thay đổi môi trường sống .. Còn mấy bạn ở vùng quê là xã viên HTX Nông nghiệp thì niềm vui là chính .. Vậy đó Tiến Cảnh ạ .. Qua thăm và có cảm nhan vạy .. Một tuần mới nhiều niền vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ . Rất cảm kích với bình luận của anh . Mặc định con người là thế . Mỗi người có một số phận riêng . Thế nên cũng không phải bận tâm suy nghĩ nhiều anh ạ . Việc ai nấy làm và mỗi khi sứ mệnh đã trao gởi thì công việc nào cũng như nhau . Chúc anh buổi tối an bình nhé

      Xóa
  2. Lê Cảnh Tiến ơn .. Đây là bài thơ viết trước ngày nhận nguc của mình 1965 chom vui nhé

    TÂM TƯ

    (Viết trước ngày nhập ngũ-Chào mừng ngày QĐND 22-12)

    Gió mùa đông bắc thổi về
    Giờ này tôi thấy tái tê lạnh lùng
    Lá xoan vàng,rụng ngoài sân
    Giàn hoa ván tím bần thần nhớ ai

    Bữa nay thức với đêm dài
    Bạn bè xum họp ngày mai xa rồi
    Mỗi đứa chắc mỗi phương trời
    Biết còn hội ngộ trên đời nữa không?

    Lập nghiệp đã được sáu năm
    Nay lại phải rẽ mà lòng chơi vơi
    Chênh vênh ghềnh thác đường đời
    Ai đâu đã học chữ bơi thế nào

    Căm thù giặc Mỹ dâng trào
    Leo thang gây cảnh binh đao khắp miền
    Gái trai ai được ngồi yên
    Năm qua,tháng tới đến phiên mình rồi

    Chiến tranh đâu phải chuyện chơi
    Thôi thì phó mặc số trời rủi may
    Tâm tư đâu dễ dãi bày
    Dấu vào tâm khảm ắp đầy buồn thương

    Phía trước chỉ một con đường
    Mọi người thế cả biết nhường cho ai
    Dù rằng chẳng có ngày mai
    Lên đường khỏi hổ chí trai tang bồng

    Nguyễn Quang Thái 9 !965)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và gởi tặng bài thơ kỷ niệm hay . Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe cùng con cháu anh nhé Quang Thái

      Xóa