VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

NỤ HÔN BẤT CHỢT

NỤ HÔN BẤT CHỢT


Thưởng lãm lần hôn quá ngọt ngào
Phiêu đời lãng mạn thế này sao
Chàng bên cánh cửa chờ hôm hẹn
Bé giữa đường trưa đợi buổi chào
Chuyện vãn đôi điều khơi ý gửi
Tâm tình một lát mở lòng trao
Bàn tay giữ chặt bờ môi quéo
Vỡ vụn hồn khi sóng nổi trào ./.

LCT 23/09/2020
BÀI HỌA :
*****
GÓP VUI ĐỀ ẢNH
Làn môi cháy bỏng nụ thơm ngào
Giữ cổ trong ngoài siết chặt sao
Kẻ ngước lên nhìn chân ngọc kiễng
Người yêu đỡ lại mắt nai chào
Thương mùa lá đỏ tơi bời rụng
Ép cỏ sương mềm lặng lẽ trao
Mộng ước ngày xuân tằm sẽ nở
Vàng thu tích nhựa để dâng trào.
Nguyễn Thế An
(Lỗi điệp âm...)
*****
GỞI NHỚ VÀO THƠ
Vần gieo khó chọn cái âm ngào
Hổng lẽ ta ngồi nghĩ mãi sao
Nhạt khói tường loang hờn chẳng nói
Mờ sương cỏ úa giận không chào
Bên thềm rộn rã bầy chim hót
Cuối ngõ tưng bừng tiếng nhạc trao
Gởi gắm vào thơ từng giọt ướt
Là khi nỗi nhớ lệ đêm trào /
NPP 13/09/2020
*****
Nguyễn Gia Khanh
CŨNG CHỈ LỜI SUÔNG
Nhìn em bỗng dạ rối như ngào
Chẳng lẽ say nàng nặng thế sao
Mấy bữa chờ hoa nhìn kẻ đợi
Vài hôm chán nhụy vẫy tay chào
Duyên tình cũ ấy đành đem bỏ
Nhẫn cỏ xưa này lại ước trao
Nhạt nhẽo lời suông người chỉ hứa
Lòng ai tựa sóng mãi tuôn trào.
Nguyễn Gia Khanh
*****
CHIỀU PHAI
Còn đây những lúc dạ như ngào
Vẫn cảnh tiêu điều nhạt ánh sao
Dỗi buổi chia lìa không lại nói
Hờn hôm giã biệt chẳng qua chào
Âu sầu giữa cuộc tàn duyên gửi
Ủ rũ bên đời úa phận trao
Dõi lá vàng rơi mà lệ đổ
Nhìn theo kỷ niệm mắt tuôn trào .
Đinh Tuấn Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét