VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2020

PHÔI PHA

PHÔI PHA

(THTK-1 gcđ)

(Vàng tỏa non Tây bóng ác tà
Đầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa,...trích thơ Bà Huyện Thanh Quan)
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

VÀNG ròng một nửa kiếp phôi pha
TỎA ánh trăng bên chén rượu ngà
NON nước giặc càn quên nghĩa hiệp
TÂY hồ quỷ lộng nhớ điêu ngoa
BÓNG mây đen  nhạt loang trời đất
ÁC mảnh nhân duyên  gió tối nhoà
TÀ cảnh sớm hôm ngồi thưởng nguyệt 
ĐẦM ĐẦM NGỌN CỎ TUYẾT PHUN HOA...

LCT 26/05/2020
BÀI HỌA :
*****
Nguyễn Gia Khanh
TÀN PHAI
(THTK-1 gcđ)

(Vàng tỏa non Tây bóng ác tà
Đầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa,...trích thơ Bà Huyện Thanh Quan)

VÀNG tàn đá nát giọt buồn pha
TỎA giữa hồn hoang nét ngọc ngà
NON bộ màu rêu phơi bạc trắng
TÂY lầu tiếng nhạc thét chua ngoa
BÓNG tơi tả..lặng mơ tình cũ
ÁC mộng ngày xưa..lệ nhạt nhoà
TÀ nắng vương chiều sương lạnh bủa
ĐẦM ĐẦM NGỌN CỎ TUYẾT PHUN HOA...

Nguyễn Gia Khanh
26/05/2020
*****
Loan Nguyen
CUỐI CHIỀU PHA 

(Vàng tỏa non Tây bóng ác tà
Đầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa,...trích thơ Bà Huyện Thanh Quan)

VÀNG bờ nắng mỏng cuối chiều pha
TỎA ánh hoàng hôn lạnh sắc ngà
NON vỡ chia nguồn khơi tiếng vọng
TÂY tràn rẽ cội nói lời ngoa
BÓNG đen phủ kín đầu dân mọn
ÁC quỷ hèn tăm tối xoá nhoà
TÀ tịch câu thơ ngồi ngắm biển
ĐẦM ĐẦM NGỌN CỎ TUYẾT PHUN HOA...

NPP 26/05/2020
*****
Thái Chung
CHIỀU PHAI
(THTK-1 gcđ)
***
“Vàng tỏa non Tây bóng ác tà
Đầm đầm ngọn cỏ tuyết phun hoa”
(Trích thơ Bà Huyện Thanh Quan)
***

VÀNG chiều tím trải giận hờn pha
TỎA mãn hoàng hôn ánh nguyệt ngà
NON nẻo hồn hoang quần gió lạnh
TÂY miền phách dại hú lời ngoa
BÓNG đêm huyền ảo tình say mộng
ÁC cảnh vầy tâm mắt lệ nhoà
TÀ bóng đan sầu phai giấc hão
ĐẦM ĐẦM NGỌN CỎ TUYẾT PHUN HOA.

0466 H, 26/5/2020
Thái Chung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét