VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

KỶ NIỆM ĐẮNG

KỶ NIỆM ĐẮNG


Lướt nhẹ bàn chân giữa biển chiều
Em hờn kỷ niệm đắng thời yêu
Tình như bọt sóng trào chao bãi
Mộng giống dòng sông vỡ đảo triều
Mãi khát khao cùng khung tuổi dại
Luôn hoài bão với mảnh đời kiêu
Mà chưa được ngắm làn mây ửng
Đỏ mỗi hoàng hôn đẹp bóng  diều ./.

LCT 09/11/2019
BÀI HOẠ :
*****
Củu Long Giang 
NGẮM BIỂN CHIỀU

Về đây ngắm biển động ban chiều
Nhớ lại nơi này thuở đã yêu
Kỷ niệm còn in lần vẽ cát
Thời gian vẫn gợi lúc xem triều
Âm thầm tưởng đến tình non dại
Lặng lẽ mơ về tính trẻ kiêu
Bỗng chợt hoàng hôn tràn dáng đỏ
Nhìn lên khoảng rộng bóng con diều.

Củu Long Giang. 9/11/2019
*****
Loan Nguyen
 GIỌT NẮNG BÊN CHIỀU

Em như sợi nắng đã sang chiều
Vẫn để cho mình một nét yêu
Đẹp áng mây vờn chao cánh nhạn
Buồn cơn sóng dội vỡ manh triều
Đêm chìm đắm giữa màn sương lạnh
Mộng nỗi trôi vào ngõ gió kiêu
Vét những thăng trầm chôn đáy biển
Rồi hong kỷ niệm thuở chơi diều/

NPP/09/11/2019
*****
Dinh Tuan Minh
 BIỂN CHIỀU ĐÔNG

Nhìn theo vat nắng phủ hiên chiều
Lặng lẽ thương về thuở mới yêu
Kỷ niệm còn vương ngày cưỡi
sóng
Thời gian vẫn đọng buổi vươn triều
Đâu còn bữa ngóng sao mà chảnh
Đã hết đêm chờ chẳng được kiêu
Nghĩa dạt mang sầu trôi cuối biển
Đời đang lấp lửng tựa thân Diều
*****
Đinh Vĩnh Long
 VÌ SAO THẾ ANH

Chờ anh thấp thỏm đã bao chiều
Giữa cảnh âu sầu tại trót yêu
Lạnh lẽo hình đơn hờn sóng biển
Đìu hiu bóng lẻ dỗi phong triều
Con thuyền lặng lẽ quên bờ chảnh
Lũ nhạn âm thầm bỏ bến kiêu
Vẫn hiểu tình bay vào vạt gió
Mà sao lại cuốn cả thân Diều

Đinh Vĩnh Long
*****
Thái Chung
 CHIỀU VỠ MỘNG

Trời hoen nhạt nắng đuổi tan chiều
Xám bủa như hờn vỡ mộng yêu
Cảng cạn thuyền đâu buồn giỡn sóng
Bờ khô bến chạnh tủi mong triều
Đang ngờ nghệch mãi làn mây chảnh
Vẫn lả lơi hoài bóng nguyệt kiêu
Ngọn gió vầy giông càng quẩn dỗi
Vòi mưa quấy rụng tả tơi diều.

0297 TC, 09/11/2019
Thái Chung

4 nhận xét:

  1. Kỷ niệm nào vẫn mãi phiêu diêu
    Khắc khoải chao nghiêng tựa cánh diều
    Tình như hoa biển tan đầu sóng
    Thăm thẳm trùng dương mỗi buổi chiều...

    HN sang thăm chia sẻ với anh.
    Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em về buổi nắng bước quàng xiêu
      Một mảnh vai đơn tựa bóng kiều
      Chốn cũ mưa buồn đêm dậy sóng
      Con đò bỏ bến thả hồn phiêu

      Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em luôn vui và hạnh phúc em nhé Hằng Nga

      Xóa


  2. tự bao lâu rồi em đã yêu
    màu tím hoàng hôn mây rán chiều
    yêu những bông hoa màu sắc tím
    yêu lũy tre làng mái tranh xiêu

    Em thăm chia sẻ thơ hay cùng anh em chúc tối cuối cuối tuần ấm ấp nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một đôi lần gặp đặ yêu
      Lòng nghe rạo rực mỗi tan chiều
      Mây đan cảnh phố màu hoang tím
      Bên lũy tre già bóng nguyệt xiêu

      Cảm ơn em ghé thăm anh . Chúc em vui khoẻ nhé !

      Xóa