VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

CẢM XÚC CUỐI NĂM

CẢM XÚC CUỐI NĂM


Nghĩ lại rằng xuân chẳng có gì
Sao người cứ mãi bận lòng chi
Vần thơ gởi cụ mừng năm mới
Nét chữ chào em khởi dậy thì
Nửa chén men sầu quên nghĩa hận
Đôi dòng rượu đắng giũ tình si
Chiều nay trút sạch luồng suy nghĩ
Gột rửa thời gian những vết tỳ  ./.

LCT 04/02/2019
BÀI HOẠ .
*****
Loan Nguyen
HÃY QUÊN ĐI
Thời gian bỏ lại chẳng lo gì
Đã hết năm rồi nhớ nữa chi
Vạt nắng ngoài hiên rời buổi muộn
Vành môi trước của đợi xuân thì
Mơ cùng kỷ niệm vần thơ đắm
Ước cảnh ân tình nốt nhạc si
Chẳng biết niềm vui còn mấy nỗi
Mà ghe lối mộng ghé vai tỳ/
NPP 04/02/2019
*****
Dư Âm
CHỜ XUÂN..!!!
Chờ xuân hỏi bậu ước mong gì...,
Để thấy ta mình được những chi...!?
Vẫn mộng đầu năm nhiều đổi mới..,
Và mơ mãn hạ ít ra thì...!?
Không còn mấy thuở hay khờ dại...,
Cũng chẳng đôi lần lại ngốc si!?
Thắc thỏm bên đời nên chạnh nghĩ,
Thời gian vẳng vọng...chớ đâu tỳ...!!??

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét