VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2018

MƠ SAY

MƠ SAY

(Viết theo gợi ý của Cao Thành Trần)

Vẫn muốn bên nàng thỏa cuộc say
Dìu trăng cưỡi sóng cả đêm ngày
Thân trần trụi khỏa miền sương gió
Mộng lả lơi đùa cõi khói mây
Nẻo tối đìu hiu tình cợt nhã
Đời khuya vắng vẻ tự phơi bày
Khung trời lãng mạn còn mê ngủ
Cánh cửa thiên đường mãi rộng bay ./.

LCT 02/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Tòng Trần
CUỘC TÌNH SAY
Nđt - Ltvt - Ntvv

Đêm về thỏa mãn cuộc tình say
Đượm thắm nồng ân bỏ những ngày
Xác trụi đùa chơi ngoài biển bão 
Thân trần cút lặn giữa trời mây 
Hoài mong vị ngát tuôn vờn thả 
Mãi ước mùi thơm gợi tỏa bày
Để cõi tâm hồn mơ mộng đắm 
Cho niềm hạnh phúc vẫn hoài bay... 
02/9/2018.
*****
Trung Nhẫn
SẦU SAY
NĐT - ltvt - ntvv 
.
Ru đời lãng tử chén sầu say 
Để gã bình tâm đối diện ngày 
Mộng gửi sương ngàn trong cõi gió
Thơ vào cảnh giới giữa vùng mây 
Dù vương thế tục nào mong mỏi
Dẫu xót hồng nhan chẳng biện bày
Ấy bởi thầm răn buồn vẫn vậy 
Phai chiều ngã nắng thả hồn bay 
.
Trung Nhẫn 02/9/2018
*****
Kim Nhung
MỘNG DU

Khi tình vẫn đượm thắm nồng say
Thả cuộc hồng hoang những tháng ngày
Huyễn ảo thân gầy trong cánh lụa
Đen huyền gác nhỏ giữa màn mây
Ngàn sao óng ả đang cười cợt
Nguyệt ánh mờ lu cũng tỏ bày
Nước chảy bên hè mưa trĩu hạt
Đêm vùi mộng để giấc tàn bay.
Kim Nhung 02/09/2018
*****
Diệu Tiên
SAY TÌNH

Men đời uống cạn để rồi say
Cảm chén nồng yêu trọn những ngày
Giữa chốn phòng loan tìm cõi mộng
Bên vành gối ngọc bỡn vòng tay
Khơi đầy giọt ái êm đềm thưởng
Ướm đủ tình * ta lộng lẫy bày
Vãn cảnh thiên đường xây hạnh phúc
Tim hồng mở lối nhịp nhàng bay.

Dt…2/9/2018
*****
Trung Nhẫn
Đối họa 

BAO GIỜ ?!
NĐT - ltvt - ntvv 
.
Tự ngẫm bao giờ hết xỉn say ?!
Hừng đông tỉnh rụi dõi xem ngày
Con diều vãn buổi vờn sương khói 
Lũ nhạn tan tầm đuổi gió mây
Chắt những niềm thương người vội gửi
Vầy trăm nỗi nhớ kẻ nhanh bày
Hoa hồng dẩn dắt lời tao nhã
Cảm xúc dâng trào hực hỡ bay 
.
Trung Nhẫn 02/9/2018
*****
Bài đối họa 1
GÓC CHẾT 
(Nđt-ltvt-ntvv)

Rã gánh giang hồ cuộc tỉnh say
Tàn cơn lãng tử cuối chân ngày
Manh đời mục rữa vàng như khói
Cảnh sống ươn hèn loãng tựa mây
Đón mỗi chiều phai tình bạn tỏ
Chờ phiên nắng muộn nghĩa ta bày
Khi dòng thế sự còn xuôi chảy 
Cuộc lữ không ngừng phải cố bay ./.

LCT 02/09/2018
*****
Lục Nhã Kỳ
THẮM DUYÊN...❤️❤️

Vẫn ước duyên mình cảnh đượm say
Cùng nhau hạnh phúc giữ đêm ngày
Trao tình vạn thủa bền nơi ấy
Bện ái muôn đường vững nẻo đây
Buổi dệt mong chờ em nhớ mãi
Đời thương cảm mến bậu yêu hoài
Vương niềm khắp ngõ lòng luôn vậy
Sống trọn thề đong nghĩa cử bày...
*****
Bài đối họa 2
MƠ HOANG
(Nđt-ltvt-ntvv)

Đêm chìm ảo vọng cứ cuồng say
Vết mực thời gian chảy giữa ngày
Bởi mộng chưa về trên ngõ phố
Nên tình mãi lạc cuối ngàn mây
Vành khăn đã ướt miền tâm sự
Lọn tóc còn đau cảnh giãi bày
Những cuộn thư tình ôm gối ngủ
Bên đời bóng nhạn lững lờ bay ./.

LCT 02/09/2018
*****

Dư Âm
CÒN SAY!
Buông chiều biển lặng thấy còn say,
Dõi cảnh hoàng hôn dịu cuối ngày!
Lặng lẽ quanh bờ thoang thoảng gió,
Âm thầm cạnh bến lững lờ mây!
Nào quên dáng vẻ thời trang nhã,
Vẫn nhớ hình dung dạo tỏ bày?
Quạnh quẽ đêm về hơi khó ngủ,
Mơ màng có bận sẽ cùng bay...!!!
*****
Tòng Trần 
BỞI LO NHẬU
Nđt - Ltvt - Ntvv. 
Đối họa. 

Vui mừng kỷ niệm lỡ đà say
Tuổi lão nào mong được mấy ngày
Nhậu chỉ hai vò tim đẫy khói
Ăn chừng bảy chén dạ tràn mây 
Tình thôi đã ngớ tìm nơi giải
Nghĩa lại đành ngơ hết nẻo bày
Quyết sẽ không thèm đêm ủ mộng
Coi chừng sức khỏe dễ dàng bay.....
02/9/2018.
*****
Lê Ngọc Dũng 
GIẬT MÌNH KHI BAY

Hương chiều tĩnh lặng đắm hồn say
Chỉ mộng làm sao đến những ngày
Dũng cảm gieo tình khi lộng gió
Can trường ngộ cảnh lúc tàn mây
Làm xanh tuổi ngọc ngồi hiên vãn
Đắp trọn miền hoang lủi ngõ bày
Để kiếp phiêu bồng vang cõi lạ
Không nề cám cảnh biệt đời bay.

Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét