VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 3 tháng 9, 2018

LÊN MÂY

LÊN MÂY


Ở chín tầng mây trỗi nhịp đàn
Ân nồng vỗ cánh mặc tình đan
Nàng ngơ ngẩn lịm bờ môi đắm
Nó thẫn thờ buông nẻo mộng tàn
Đã thấy mưa chìm cơn thác đổ
Đang chờ suối vọng cõi nguồn tan
Đời say hỏi mấy phen cuồng nộ
Cuộc mỏi rồi qun cứ dẫm càn ./.

LCT 03/09/2018

BÀI HỌA :
*****
Dư Âm​
 TIẾC RẺ...!
Từ đâu vẳng lại tiếng ai đàn,
Rộn cả tơ lòng mới ngỡ đan!
Những tưởng ân nồng đang dạo đắm,
Ngờ đâu nghĩa đượm tới khi tàn!
Bơ phờ lặng ngó mưa quần đổ,
Mệt mỏi im nhìn gió loãng tan!
Tiếc rẻ nhưng rồi không phẫn nộ,
Tình vơi chẳng lẽ cứ đeo càn!!!
*****
Hữu Thiên​
 SAI NHỊP

Tình như có vẻ lệt dây đàn
Nét chữ không còn buột chỉ đan
Hận bởi đường yêu lùa gió vỡ
Sầu do bến mộng đẩy sương tàn 
Ta đành bỏ lại thu chiều úa
Kẻ nỡ quay về hạ sớm tan
Đã vậy em thường hay nói đểu 
Vì anh dụ dỗ mới theo càn..!

NL03/09/2018
*****
 Lê Ngọc Dũng​
KHI NÀO EM MỚI BIẾT ?

Hoàng hôn nắng dịu ngẩn ngơ đàn
Lữ khách u buồn trải mộng đan
Đó những vần thơ làm tuổi lịm
Kìa bao nốt nhạc giũ canh tàn
Câu thề chẳng vẹn tim này vỡ
Buổi hẹn không tròn nghĩa ấy tan
Rệu rã vườn thu nhiều ảo giác
Nàng xuân ẩn hiện ước mong càn.

Lê Ngọc Dũng 
*****
Tòng Trần​
 MÂY CÀN

Trời cao nổi lộng tiếng cung đàn
Nhịp lỗi ân tình tủi giấc đan
Mãi thẩn thờ ngân buồn mộng đắm
Hoài chan chứa rải nẫu mơ tàn 
Tơ chùng vẫn gợi đêm còn tỏ
Bóng ngã luôn chờ nguyệt để tan
Bảo gió đừng lay cành dễ rụng 
Nhìn sương đã tạnh tỏa mây càn.
03/8/2018.
*****
Kim Nhung​
 VŨ ĐIỆU SAY
Cùng say vũ điệu dưới cung đàn
Tiếng thở chao hồn lặng lẽ đan
Giữ lửa luôn hồng cho mộng đắm
Ghìm môi mãi ấm sợ hương tàn
Ân nồng thoả hiệp nào đâu rã
Ái đượm chan hoà chẳng dễ tan
Sẽ thấy khung trời đêm diễm tuyệt
Chìm trong bão loạn dấu yêu càn.

*****
Đối họa
ĐÊM TRẦN TỤC
(Nđt-ltvt-ntvv)

Lại nổi chìm trong những tiếng đàn
Đêm trần tục vỡ sóng tình đan
Hồn trăng dẫu chết đời chưa lụi
Ngõ mộng dù say số chẳng tàn
Níu cõi thiên đường thương hận bỏ
Chen vùng thể xác dỗi hờn tan
Cuồng si để gạn tìm hơi ấm
Chẳng có gì hơn mỗi trận càn ./ 

LCT 03/09/2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét