VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

VẮNG XA

VẮNG XA


Người đi cỏ lá bỗng nhiên sầu
Những đám mây buồn lặn biển sâu
Nắng bỏ chiều quên mùa phượng cũ
Tình buông cõi nhớ dạo thu đầu
Hương còn gợn mãi trên dòng tóc
Mộng đã tan dần cuối nẻo dâu
Để tiếng thời gian hờ hững đọng
Hoàng hôn xám xịt chảy qua cầu ./.

LCT 19/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
ĐÊM TRĂNG ÚA

Để mộng ngàn năm bỗng hóa sầu
Khi đường hạnh phúc vỡ càng sâu
Niềm thương vội tắt nơi miền cũ
Nỗi nhớ liền phai cạnh nẻo đầu
Có lẽ mây hờn che mặt biển
Hay là gió lạnh phủ vườn dâu
Chiều buông lặng lẽ hong màu nắng
Niệm khúc tình anh đổ giữa cầu...!

NL18/08/2018
*****
Tòng Trần
BỖNG LẠI SẦU

Có kẻ về đây bỗng lại sầu
Do tình bữa nọ chẳng còn sâu 
Chiều phai nhạt nắng con đường cũ
Buổi lạnh lùng mây quãng gió đầu
Dõi nẻo đêm chờ hôn sợi tóc
Mong lần khắc đợi dẫm bờ dâu
Đìu hiu bóng lẻ mi tràn đọng
Quạnh quẽ hình côi mắt trải cầu.
19/8/2018.
*****
Dư Âm
THẪN THỜ...!
Chạnh luyến về ai ảo não sầu,
Bao lần đứng lặn thẫn thờ sâu!
Nào quên dải lụa vàng năm cũ,
Vẫn nhớ màu son đỏ dạo đầu!
Những tưởng mơ màng trông lọn tóc,
Hay là ước vọng dõi bờ dâu!
Hàng mi bỗng ướt dòng châu đọng ,
Cứ ngỡ niềm yêu lại khởi cầu!!!
*****
Tường Vân
VIỄN KHÁCH SẦU 

Thất thập còn nghe nặng nỗi sầu
Sông đời chảy mãi hỏi về đâu
Chàng gom sợi nắng cài sương bạc
Thiếp dệt vần thơ gối mộng đầu 
Những tưởng thuyền yêu rời bến hạ
Ai ngờ biển hẹn hóa cồn dâu 
Trời xa viễn khách buồn chưa ngủ
Lữ thứ nhìn trăng khẽ nguyện cầu.!

Tường Vân - 19/08/18
*****
Diệu Tiên
CHẠNH NỖI SẦU

Lẻ bóng mình em chạnh nỗi sầu
Anh đà khuất dạng nẻo đường sâu
Âm thầm lệ sũng đưa tình cuối
Lặng lẽ thềm xưa nuối mộng đầu
Nhớ buổi tay dìu bên rặng liễu
Ghi ngày áo gửi cạnh vườn dâu
Bây giờ nghĩa ấy còn đâu nữa
Kỷ niệm đành thôi thả xuống cầu.

Dt…19/8/2018,
*****
Đăng Vinh Trần
HẾT CẠNH CẦU 

Đã quyết lìa nhau để cạn sầu 
Cho lòng chết cả nỗi buồn sâu 
Người đi buổi hạ ôm tình cũ 
Bậu đến ngày xuân khởi nghĩa đầu 
Nẫu cảnh gian tà thêm bạc tóc
Nhàu tâm bội phản trắng luôn râu 
Vui mừng xóa sạch tàn dư đọng
Để cõi đời ta hết cạnh cầu .
*****
Phạm Triều Hải

HOÀI THƯƠNG

Kỉ niệm bừng lên xóa chuỗi sầu 
Vui cười hạnh phúc bởi tình sâu
Vì hương tỏa diệu lần hôn trước 
Tại dáng lồng duyên buổi ái đầu
Đón cảnh xuân hồng tô vạn ngõ
Cơi mùa mộng thắm trải bờ dâu
Lời yêu tiếng gởi còn rung động
Dẫn nẻo niềm tin gánh nhịp cầu. 

19/08/2018
*****
Dinh Tuan Minh
NÁT MỘT ĐỜI HOA
Chẳng biết làm sao vợi nỗi sầu
Khi mà nghĩa thắm vội chìm sâu
Nhìn con thấy tủi từng năm cũ 
Ngó mẹ mà thương những buổi đầu 
Cứ tưởng hồng tươi cùng phụ mẫu 
Ai ngờ héo rũ cảnh nàng dâu
Chàng theo nhỏ bạn tìm duyên mới 
Bỏ mặc mình ta chết giữa cầu
*****
Bài đối họa
TIẾNG SÓNG
(nđt-ltvt-ntvv)

Đành thôi trả lại mối thương sầu
Mộng chết bên đời nghĩa chẳng sâu
Những tưởng cùng đi vào đoạn cuối
Nào đâu vẫn đứng ở phiên đầu
Trăng tàn rụng cánh bên vườn cỏ
Gió đảo xoay vòng giữa ruộng dâu
Chỉ có dòng sông nằm tĩnh lặng 
Chờ nghe sóng vỗ dội chân cầu ./.

LCT 19/08/2018
(Chánh nữu , bằng nữu)
*****
GIỌT ĐẮNG 

Giọt đắng trào tuôn đủ nỗi sầu
Bao lời hẹn ước vẫn hằn sâu
Nào quên kỉ niệm khi tình cũ
Mãi ngợp thời gian trước buổi đầu
Trải nghĩa không thành hư ngọn tóc
Yêu người chẳng được tím vườn dâu
Buồn vương những lúc mây chiều đọng
Khiến mảnh hồn nhăn giữa địa cầu.

Lê Ngọc Dũng
*****

TÌNH ĐỜI
Cõi tạm giờ đây lắm cảnh sầu
Khi từng ý đẹp cũng chìm sâu
Chàng ham bạn trẻ theo bồ mới
Lão thích người xinh đuổi vợ đầu
Dõi Nhạn bay về chung với biển
Trông Tằm đảo lại sống cùng dâu
Sao đời quá vội ly tình nghĩa
Để tiếc dòng sông bị gãy cầu
*****
Bài đối họa 2

BIỆT LY 
(nđt-ltvt-ntvv)

Kia xem giấc mộng chảy cơn sầu
Đã biết khơi nguồn tự ở đâu
Để cuộc tình xưa chìm trước ngõ
Và câu chuyện cũ chết hôm đầu
Thương từng buổi hẹn phai màu mắt
Tiếc những đêm chờ bạc biển dâu
Chợt hững hờ khi chiều gió nổi
Mà quên một thuở đứng chung cầu ./.

LCT 23/08/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét