VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

DỐC ĐỜI

DỐC ĐỜI


Mỏi bước đường xa cuộc lữ hành
Dốc đời lãng tử lại vòng quanh
Sảnh khuya tĩnh mịch sầu cho bớt
Ngõ vắng trầm tư mộng để dành 
Nốt đệm cung đàn tan rã mảnh
Chuỗi cười cửa miệng rớt từng manh
Biển đêm sóng vỗ hồn trăng lạnh
Chợt hỏi vì đâu khói hãm thành ./.

LCT 20/08/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
VỠ MỘNG

Nhiều hôm cũng muốn được em hành
Ủ những đêm tình bị chối quanh
Mụ bảo ông này thôi cất trữ
Nàng kêu lão hỡi chỉ xem dành
Lâu ngày sợ cỏ lan thành đám
Quá bữa e rừng phủ tạo
manh
Gã nhắc trông chừng nghe ả quạu 
Buồn ghê mộng đắp mãi không thành..!

NL20/08/2018
*****
Tòng Trần
CHẲNG NÀO NGĂN 

Vẫn chẳng nào ngăn bước bộ hành
Sức bền lực dẻo dễ gì quanh
Nẻo ngang cũng vượt tình chi bớt
Dốc dọc càng leo nghĩa chỉ dành
Rẽ lối phương này trông chợt mảnh 
Rảo đồi cạnh đó ngẫm còn manh
Tấm chăn phủ giữa choàng lưng lạnh 
Chặn bão tràn qua tránh đổ thành
20/8/2018.
*****
TO Ny Trần
ĐỘC HÀNH
TO Ny Trần

Sức trẻ màng chi dẫu độc hành
Trên đường vững tiến chả lùi quanh
Ghìm chân chớ lội khua liền giẫm
Ngán cảnh còn ham dật mãi dành
Hổ dữ trong rừng no đủ mánh
Anh đần giữa chợ khốn cùng manh
Lường khi yếu mạnh tùy cơ bởi
Nhẫn nhủ bình tâm mới sự thành.

20/08/2018
*****
Tường Vân
ĐỘC HÀNH 

Màn sương chiếu đất nguyện đơn hành 
Gác lại bên đời cuộc quẩn quanh 
Cõi mộng dã tràng mong lấp bể
Đường mơ khất sĩ cố xây thành
Chưa tường thế tục sầu muôn nỗi
Đã chán duyên trần rã mấy manh
Dám hỏi tình kia còn được bấy 
Mà sao lắm kẻ quyết tranh dành..?

Tường Vân - 20/08/18
*****
Nguyễn Châm
LÃNH NỢ…

Mời lên để nhận mức thi hành
Hắn vẫn to mồm đổ tội quanh
Những lúc gần em thường giả bộ
Nhiều khi cận nẻo vẫn tranh dành
Chiều kia xét nghiệm nàng ôm mảnh
Buổi nọ chia niềm nó phủi manh
Trút vỏ hằng mong đừng lãnh nợ
Dù cho gắng chạy cũng không thành

Nguyễn Châm - 200818
*****
Dư Âm
HẰNG MONG...!
Hằng mong sẽ được bước song hành,
Đỡ nhọc trong lòng cứ quẩn quanh!
Chữ hạnh mai này san sẻ bớt,
Niềm yêu mốt nọ xẻ chia dành!
Ân tình vẫn đặng đâu rời mảnh,
Nghĩa ái luôn còn chẳng rạc manh!
Những buổi đông về không thấy lạnh,
Đường duyên chạnh nghĩ chóng mau thành!!!
*****
Đinh Vĩnh Long
VI HÀNH
Đường xa khấp khểnh vẫn vi hành
Dẫu ở lưng đèo gió lượn quanh
Nhịp thở từng phen đành cố giữ
Làn hơi lắm bận cũng mong dành
Xa hoài để nghĩa đang rời mảnh
Vắng mãi nên tình định bỏ manh
Đã phải băng rừng trong giá lạnh
Dìu em trở lại chốn đô thành
*****
Bài đối họa
TÀN PHAI
(MLT)

Nẻo xưa mãi đợi bước song hành
Giữa lối trăng gầy lại quẩn quanh
Bến vỡ thuyền mong còn biển đợi
Mộng chao gối mỏi vẫn đêm dành
Mỗi lần vượt thác đành phăn mảnh
Một thuở băng đèo cũng rối manh
Kết chuỗi sầu loang dòng lệ đổ
Giữ khâu kỷ niệm khó xây thành ./.

LCT 20/08/2018
*****
Tòng Trần
LẶNG IM
Bài đối họa. 

Núi kia đã lạc nẻo vi hành
Biển nọ đâu tìm lối rẽ quanh
Dõi cánh buồm xưa hoài buổi đợi
Hẹn nơi bến cũ cứ đêm dành
Nước tràn mạn vỡ rơi từng mảnh
Tuổi gợn duyên hờn rớt những manh
Mãi để hồn côi đầy oán hận
Lặng im cõi thức hỏi sao thành. 
20/8/2018.
*****

BƯỚC QUÂN HÀNH 

Giữa nơi vực thẳm bước quân hành
Tỏ chí anh hào vẫn chạy quanh
Đạn nổ rền thôn người cũng lánh
Xẻng nâng giữ nước phận luôn dành
Quyết lòng giã địch băm ngàn mảnh
Trẩy lúa vun bờ dưỡng vạn manh
Ước mãi bình yên đừng cảm lạnh
Để bao chiến sỹ đập tan thành.

Lê Ngọc Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét