VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

ĐẾM LẠI SỔ ĐỜI

ĐẾM LẠI SỔ ĐỜI

Vững chải tâm mình chậm bước đi
Đời muôn vạn lối hỏi lo gì
Chiều qua tửu ấm nào đâu lụy
Tối lại thơ nồng cũng chẳng bi
Lỡ dốt nhờ ông đành phải qụy
Còn ngu cậy hắn hãy lo quỳ
Manh tình bạc bẽo còn ai quý
Vạch sổ ra tìm mấy chữ ghi ./.

LCT 20/06/2018

BÀI HỌA :
*****
Hữu Thiên
CÙNG BƯỚC

Tôi nàng đã nguyện bước cùng đi
Trước mặt đèo cao kệ những gì
Dẫu phải lôi cày anh nát đạn
Cho dù dập pháo lão mòn bi
Đường yêu mới dụm còn vui nhảy
Ngõ mộng vừa nhen cứ thỏa quỳ
Cuộc sống là bao rồi để lỡ
Xin đừng phí bữa nặng lòng ghi..!

NL21/06/2018
*****
Tòng Trần
ÔN TỒN

Ôn tồn nói khẽ chậm lần đi 
Chớ vội vàng lo chẳng dễ gì
Bước lỡ trong đời sao lại sỉ
Sai lầm giữa kiếp chỉ còn bi
Tình ân có vỡ không nào quỵ
Nợ nghĩa mà bong há phải quỳ
Dẫu bạc nhau rồi xa để quý
Nơi lòng kỷ niệm mãi hoài ghi. 
21/6/2018.
*****
Nguyễn Gia Khanh
CHỈ VẬY THÔI

Song chiều lại dõi bước người đi
Kỷ niệm ngày nao có nghĩa gì
Vẫy cánh tàn hoa chờ lạc hỷ
Neo triền cổ độ chuốc sầu bi
Bài thơ vẫn thắm đành đem hủy
Giấc mộng đà phai nỡ phải quỳ
Cũng tại ân tình đâu phỉ thúy
Nên nguyền thuở ấy bậu nào ghi.

Nguyễn Gia Khanh 
*****
Nguyen Minh Nhật
KIỂM LẠI

Cho dù cuộc sống vững vàng đi
Chả vội mừng vui với những gì
Đã cạn mồ hôi đừng có sỉ
Khi đầy ngẫm lại lúc sầu bi
Thương trường thất thủ không hề quỵ
Thế sự từng thua cũng chẳng quỳ
Ân nghĩa bạn bè hơn của quý
Sang,hèn chữ tín giữ lòng ghi
*****
Dư Âm
SAO LẠNH LÙNG ĐI!?
Sao mà chẳng nói lạnh lùng đi,
Bước vội nào nghe hỏi những gì!?
Cứ ngỡ đau buồn do khổ lụy,
Hay là rã rượi bởi sầu bi!?
Vừa tin nát nghĩa nên đành quỵ,
Mới cảm tàn duyên đã đoạn quỳ!
Còn đâu nữa để rồi trân quý,
Thắc thỏm bao lần mãi đợi ghi...!!!
*****
Huỳnh Anh Minh Ngọc
THÔI HỜN. 

Thôi hờn hãy bước đặng còn đi 
Trãi nghiệm lòng ta chớ hỏi gì 
Rượu tửu tìm vui tình chẳng có 
Men trà kế giỡn phận đành khi.. 
Ơ mà mãn kiếp không thèm lụy 
Lẽ vậy nên đời chẳng muốn quỳ 
Khắc khoải gieo buồn vơi đạo lý 
An nhàn hạnh phước để còn ghi..
21.6.18
Sỏi Đá Tình
*****
Đinh Vĩnh Long
BẠN TÔI
Chưa tàn buổi tiệc đã rời đi
Dạ rối mày cau nghĩ ngợi gì ?
Có lẽ người mong vì cảnh hỷ
Hay là kẻ ngóng bởi đời bi
Buồn vui vẫn thấy tâm không quỵ
Sướng khổ từng nghe trí chẳng quỳ
Khoảng lặng nghiêng về ông bạn quý
Bên chiều vướng tủi chạnh lòng ghi
*****
Nguyễn Châm
CAY ĐỜI

Bên rào nó gọi lão liền đi
Cóc hiểu là ông mộng nỗi gì
Quả ngọt đồi trên toàn quýt nhãn
Hương nồng nẻo dưới cũng hòn bi
Nhà dư điện nước thường xuyên ngãng
Nó phẳng đèo mương lại mãi quỳ
Khổ thật gian tình sao bất mãn
Cay đời những chuyện hết cần ghi

Nguyễn Châm - 210618
*****
BÓNG ĐỜI 

Đau lòng nhớ cảnh tiễn người đi 
Dẫu biết là mong chẳng được gì 
Buổi nẫu âm thầm hong xác lụy 
Hôm sầu quạnh quẽ sưởi hồn bi 
Bờ xưa ẩn khắc vầng dương quỵ 
Bến cũ chìm soi ảnh nguyệt quỳ 
Ảo não vương tình xa mộng quý 
Duyên giờ trắc trở nghĩa nào ghi 
Sầu Riêng 21/06/2018
*****
Hiền Nguyễn Trọng
SAO ĐÀNH
Sao mà lặng lẽ đến rồi đi
Chẳng rõ tình kia có tội gì
Bỏ mặc người xa lòng ảo não
Đâu màng bến đợi dạ sầu bi
Buồn thân liễu nguyệt mờ son phấn
Xót phận đời hoa dại Dã Quỳ
Lối cũ hoài vương hình bóng mộng
Duyên này trọn kiếp nguyện còn ghi ./
NTH 21/6/2018
*****
Dương Huỳnh 

WORLD CUP

Một vòng "quân cúp" cũng vừa đi
Để lại nơi đây những chuyện gì
Cửa dưới no tròn ôm đống hỉ
Kèo trên lật ngửa tính đường bi
Người thua gắng nhảy càng mau quỵ
Kẻ thắng còn nhây sẽ chóng quỳ
Bóng nhỏ lăn tròn canh khó nhỉ?
Thành voi hóa chuột bởi bàn ghi
*****
Mây Hồng
NGUYỆN KHẮC GHI 

Ưỡng ngực vương mình thẳng bước đi 
Dù ta kém ngữ chẳng lo gì 
Trui rèn dạ vững đừng nên sỉ 
Giũa luyện tâm bền chớ phải bi 
Ngõ hẹn mươi tuần duyên khó nhảy 
Vườn yêu chín buổi mộng khôn quỳ 
Tan chiều bóng ngã tình buông lỏng 
Hảo hữu tương đồng nguyện khắc ghi

Mây Hồng

2 nhận xét:

  1. Sổ đời dòng đậm, dòng phai
    Thăng trầm, vinh nhục... còn đai*, cuối cùng!
    ---
    * đai: đai lưng, die.
    ===
    Xướng họa hay và ý nghĩa!
    DVD thưởng thức...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tơ trời mấy sợi mông lung
      Cũng như con nước điệp trùng biển khơi

      Cảm ơn DVD ghé thăm . Chúc bạn ngày mới an yên

      Xóa