VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 7 tháng 1, 2018

DẤU CHÂN CHIỀU


DẤU CHÂN CHIỀU


Ta còn khoảng vắng giữa đời xiêu
Rã bóng hoàng hôn nẻo chợ chiều
Gió đã sang mùa hoa phượng rủ
Sương vừa chuyển đợt đóa hồng kiêu 
Ngày đông ngõ lạnh sầu mây nước
Tuổi mộng hồn hoang vỡ sóng triều
Thả dấu chân trần qua vạn ngã
Quay về chốn cũ mảnh tình phiêu ./.

LCT 07/01/2017
BÀI HỌA :
*****
TỊCH MỊCH ĐÔNG
Quạnh vắng đường hoang bóng đổ xiêu
Hoàng hôn vỡ nắng buổi xuân chiều
Sang mùa nắng tạc hoa cành rủ
Chuyển tiết mưa xan lá nụ kiêu
Xóm lạnh đường mây sầu vạn khoảnh
Hồn hoang lối cỏ nhớ muôn triều
Lòng nghe vời vợi qua nơi cũ
Niềm nỗi đông về chốn lãng phiêu
Hương Thềm Mây
*****
Hữu Thiên

MỎI BƯỚC

Hẹp lối đi cùng ngõ nhỏ xiêu
Hoàng hôn vội vã trở quay chiều
Người vui chén rượu điêu tàn rủ
Kẻ đắm son vàng lộng lẫy kiêu
Mộng lỡ trăng sầu treo đỉnh gió
Tình xa bến lạnh vỡ cơn triều
Lòng nghe rũ rượi chân mòn mỏi
Ngán ngẩm quay về rã cuộc phiêu..!

NL07//01/2018
*****
Dư Âm

RẶT LÃNG PHIÊU!
Ảo não cho đời cứ vẹo xiêu,
Lòng bưa dạ đắng mỗi khi chiều!
Bao người lỡ vận đang mình rủ,
Lắm kẻ vô thời đã hợm kiêu!
Dẫu tưởng ngày kia trời lặng gió,
Nào hay bữa nọ biển xô triều!
Nên dù thả bước rong nghìn ngã,
Chỉ thấy ân tình rặt lãng phiêu!!!
*****
PHIÊU LÃNG 
Lặng lẽ tơ vàng nắng ngả xiêu 
Rèm lay gió lộng những ban chiều 
Ngoài sân giãi ánh vầng trăng tỏ 
Ở ngõ khoe mình nguyệt quế kiêu 
Quạnh quẽ đêm về lòng biển sóng 
Đìu hiu buổi đến dạ sông triều 
Đường muôn vạn nẻo đâu là bến 
Để áng mây hờn lại lãng phiêu ./.
________Huan Tran 07-01-2018
*****

CHỚ ĐỂ -- NN 
Bài họa nhân ngày xử đại án 8 - 1 - 2018 

Dậu để bìm leo ắt phải xiêu 
Mưa vùi gió dập cạn đường chiều 
Tiền kia sạch túi còn chi hãnh 
Bạc ấy về mo cũng hết kiêu
Thước ngọc cầm cân muôn sóng cuộn 
Khuôn vàng nảy mực vạn cơn triều
Quan tham cửa khám đang chờ mở
Chạy đóm ăn tàn rã cuộc phiêu

6 nhận xét:

  1. Đọc bài thơ, DVD chợt nhớ câu hát "Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt" (Một Cõi Đi Về - Trịnh Công Sơn)...
    Còn có thể quay về lại được chốn cũ là còn may mắn...
    Có khi chỉ về được chốn cũ trong tâm tưởng...
    Biết bao kỷ niệm...
    Biết bao hồi ức...
    Cho nên một mảnh tình cứ thế phiêu du với bóng chiều, với gió, với sương...
    ---
    DVD lan man rồi...
    DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ TNBCĐL hay quá!
    DVD chúc anh an lành, hồn thơ mênh mang....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Đõ Văn Đến luôn ghé thăm và có những lời bình động viên nhé . Chúc chủ nhật an lành nhé . Mến

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH MẾN
    TỊCH MỊCH ĐÔNG
    Quạnh vắng đường hoang bóng đổ xiêu
    Hoàng hôn vỡ nắng buổi xuân chiều
    Sang mùa nắng tạc hoa cành rủ
    Chuyển tiết mưa xan lá nụ kiêu
    Xóm lạnh đường mây sầu vạn khoảnh
    Hồn hoang lối cỏ nhớ muôn triều
    Lòng nghe vời vợi qua nơi cũ
    Niềm nỗi đông về chốn lãng phiêu
    Hương Thềm Mây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh rất nhiều . Chúc anh đêm an lạc . Kính

      Xóa
  3. CHỚ ĐỂ -- NN
    Bài họa nhân ngày xử đại án 8 - 1 - 2018

    Dậu để bìm leo ắt phải xiêu
    Mưa vùi gió dập cạn đường chiều
    Tiền kia sạch túi còn chi hãnh
    Bạc ấy về mo cũng hết kiêu
    Thước ngọc cầm cân muôn sóng cuộn
    Khuôn vàng nảy mực vạn cơn triều
    Quan tham cửa khám đang chờ mở
    Chạy đóm ăn tàn rã cuộc phiêu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Nhố Nhăng ghé thaem và họa bài thơ hay nhân ngày xử ĐLT . Cảm ơn bạn nhiều nhé . Chúc đêm an lành bạn nhé !

      Xóa