VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

NIỀM TIN ĐÃ MẤT


NIỀM TIN ĐÃ MẤT


Những tưởng niềm tin khó cạn mòn
Nhưng đời chẳng dễ đoán già non
Người say mộng ảo tìm phương trốn
Kẻ chuộng tình thơ rẽ hướng lòn
Nhạt mảnh mây tàn bên ngõ trúc
Mơ lòng phố đẹp giữa lầu son
Bài ca kỷ niệm lời hoa bướm
Đã liệm hồn nhau hỏi có còn ./.

LCT 09/12/2017
BÀI HỌA :
*****

VẪN CÒN
Tình đây ý đó dễ gì mòn
Tiếng nói tấc lòng có phải non
Kệ kẻ say danh tìm chỗ trốn
Mặc người đắm lợi kiếm nơi lòn
An nhiên mái lá soi bờ trúc
Tự tại hiên tranh tỏa dạ son
Vẫn ngắm mây về chìm ngõ mộng
Lưu hoài kỷ niệm mãi luôn còn.
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
07.12.2017

6 nhận xét:

  1. HỌA VUI CÙNG ANH.CHÚC CT VUI NHÉ.MẾN
    VẪN CÒN
    Tình đây ý đó dễ gì mòn
    Tiếng nói tấc lòng có phải non
    Kệ kẻ say danh tìm chỗ trốn
    Mặc người đắm lợi kiếm nơi lòn
    An nhiên mái lá soi bờ trúc
    Tự tại hiên tranh tỏa dạ son
    Vẫn ngắm mây về chìm ngõ mộng
    Lưu hoài kỷ niệm mãi luôn còn.
    Hương Thềm Mây
    (GM.Nguyễn Đình Diệm).
    07.12.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm và vui họa . Chúc anh đêm an bình . Kính

      Xóa
  2. Những tưởng buông xa để lại gần
    Thoáng chiều nắng nhạt đã qua xuân
    Mòn tay níu lại hương tình cũ
    Nghe gió lao xao nỗi ngại ngần....

    Thăm anh và đọc thơ.
    Chúc anh bình an !

    Trả lờiXóa