VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

VŨNG LẤY NHÂN THẾ


VŨNG LẤY NHÂN THẾ

Chợt hiểu thì ra đấy vũng bùn
Điên cuồng suốt cả một đời chun
Nồi cơm nhiễm độc thằng gian góp
Mẻ rượu mùi cay lão ác hùn
Nghịch cảnh khôn lời ai cũng đút
Xuôi lòng dẻo miệng khối người đun 
Đời như vở kịch đầy nguy khốn
Nghĩ lại buồn nên bước cẳng chùn ./.

LCT 1510201
BÀI HỌA :
*****

NỎ CÓ CHÙN
Thế gian kiếm lợi nhiễm tâm bùn
Dối trá tham quyền lắm kẻ chun
Việc nước đâu cần người giỏi góp
Dòng đời nỏ thiết kẻ tài hùn
Dân đau biển chết hoài ruột đốt
Chúng khổ đồng khô mãi dạ đun 
Dạ tráo lòng trơ nào xót cảnh
Xơi no mặt lạnh có chi chùn!!!
Hương Thềm Mây - 15.10.2017
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
*****

VŨNG BÙN TƯ LỢI

Lươn lẹo nhờ ao đục nước bùn
Ao càng đục nước thỏa lòn chun
Lưu manh được thế chia bè hưởng
Dối trá lên ngôi kết bạn hùn
Biển bạc tan hoang,tàu lạ quẫy
Rừng vàng phá nát,củi lò đun
Màu bôi mặt nạ cười vênh váo
Hiểm họa kề bên,há lẽ chùn ?
Lý Đức Quỳnh

8 nhận xét:

  1. Trưa ghé thăm trang thơ anh...đọc thơ hay mà chưa biết họa...hjhjhj, khi vọng một thời gian nữa...em sẽ họa được.
    Chúc anhvtrưa vui và bình yên bên gia đình ngày chủ nhật nhé anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Vâng ! Anh cũng hy vọng sẽ đọc được bài họa của anh đủ bài . Chúc em buổi tối vui nhé !

      Xóa
  2. Xưa nay mù mịt một vùng lầy
    Mà ngỡ tươi giòn rẻ với đầy
    Một lũ gian hùng mua với bán
    Dân mình tự giết bởi lòng say...

    Hjhj...chúc anh chiều vui nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mờ mịt xưa nay một vũng lầy
      Dân mình sống chết cũng vào đây
      Thằng chuyên móc ngoặc lòng vô cảm
      Đưa lại gián manh lắm đặt bày
      Cảm ơn em cùng góp vui khổ thơ nhé Thsnh Mai . Chúc em tối vui

      Xóa
  3. HỌA CÙNG ANH
    NỎ CÓ CHÙN
    Thế gian kiếm lợi nhiễm tâm bùn
    Dối trá tham quyền lắm kẻ chun
    Việc nước đâu cần người giỏi góp
    Dòng đời nỏ thiết kẻ tài hùn
    Dân đau biển chết hoài ruột đốt
    Chúng khổ đồng khô mãi dạ đun
    Dạ tráo lòng trơ nào xót cảnh
    Xơi no mặt lạnh có chi chùn!!!
    Hương Thềm Mây - 15.10.2017
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh cùng vui họa . Chúc anh tối an lành bên gia đình . Kidnh

      Xóa
  4. Chiều sang thăm và họa vui cùng anh.
    Chúc anh chủ nhật an lành !

    VŨNG BÙN TƯ LỢI

    Lươn lẹo nhờ ao đục nước bùn
    Ao càng đục nước thỏa lòn chun
    Lưu manh được thế chia bè hưởng
    Dối trá lên ngôi kết bạn hùn
    Biển bạc tan hoang,tàu lạ quẫy
    Rừng vàng phá nát,củi lò đun
    Màu bôi mặt nạ cười vênh váo
    Hiểm họa kề bên,há lẽ chùn ?
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và gips họa . Chúc tối vui Quỳnh nhé !

      Xóa