VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017

NGƯỢC DÒNG


NGƯỢC DÒNG

Bến cũ đò xưa trở ngược dòng
Sông chiều gió nhẹ thả buồm dong
Tình xa vạn lý miền mơ ảo
Nghĩa tới ngàn khơi nẻo mộng vòng
Nhỏ gợi tâm hồn qua nét chữ
Anh tìm ý tưởng giữa đường cong
Ngày tim cảm nhận niềm đau nhói
Đó cũng là khi chị gởi lòng ./
.

LCT 30102017

BÀI HỌA :
*****

THỔN THỨC MỘT THỜI
Chuyện xưa dĩ vãng lại quay dòng
Bến cũ về đây ngẫm mộng dong
Vạn dặm sông hồ mơ nghĩa ảo
Môn trùng sông nước mộng ân vòng
Thu về dạ nhớ miền hoa thắm
Hạ đến hồn thương nẻo ngõ cong
Thổn thức một thời tình trắc trở
Tâm đau một thuở nát tan lòng
(GM.Nguyễn Đình Diệm)
30.10.2017
*****
THUYỀN XA BẾN HẸN 

Đành thôi bến hẹn đã thay dòng 
Để chuyến đò hờn kiếp ruổi dong
Bỏ ánh trăng gầy đêm trở lạnh 
Sầu con nước bạc lúc xoay vòng 
Chưa tường thế sự bao điều dối 
Đã chán tình đời mấy nẻo cong
Mỏi bước chân trần đêm khập khiễng 
Đường xa gánh nặng chỉ đau lòng !

Tường Vân 30/10/17

4 nhận xét:

  1. HỌA CÙNG ANH NGÀY MỚI VUI VẺ.MẾN
    THỔN THỨC MỘT THỜI
    Chuyện xưa dĩ vãng lại quay dòng
    Bến cũ về đây ngẫm mộng dong
    Vạn dặm sông hồ mơ nghĩa ảo
    Môn trùng sông nước mộng ân vòng
    Thu về dạ nhớ miền hoa thắm
    Hạ đến hồn thương nẻo ngõ cong
    Thổn thức một thời tình trắc trở
    Tâm đau một thuở nát tan lòng
    (GM.Nguyễn Đình Diệm)
    30.10.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh lại góp họa . Chúc anh thứ ba an lành . Kính

      Xóa
  2. THUYỀN XA BẾN HẸN

    Đành thôi bến hẹn đã thay dòng
    Để chuyến đò hờn kiếp ruổi dong
    Bỏ ánh trăng gầy đêm trở lạnh
    Sầu con nước bạc lúc xoay vòng
    Chưa tường thế sự bao điều dối
    Đã chán tình đời mấy nẻo cong
    Mỏi bước chân trần đêm khập khiễng
    Đường xa gánh nặng chỉ đau lòng !

    Tường Vân 30/10/17

    Chúc anh ngày mới an nhiên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa tường thế sự bao điều dối
      Đã chán tình đời mấy nẻo cong
      Mỏi bước chân trần đêm khập khiễng
      Đường xa gánh nặng chỉ đau lòng ...
      Vâng rất hay . Cũng không nên gánh nặng làm chi chỉ để đau lòng . Đường gần gánh nhẹ hơn em . Cảm ơn em với bài họa sâu sắc ý . Chúc em ngày vui

      Xóa