VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

THU NHẠT (Thuận nghịch độc)

THU NHẠT

(Thuận nghịch độc)

Thuận :
Mây viền vẽ sợi kéo đầu non 
Bến lạnh chiều thu nhớ mỏi mòn
Gầy guộc bóng ai sầu nhạt phấn
Muộn phiền đêm kẻ nhớ trôi son
Ngây đời gời phận duyên chìm nổi
Dại thuở trao ân nợ cúi lòn
Đày đọa kiếp hoa cành rã héo 
Đây rồi nửa cuộc thế vùi chôn...


Nghịch :
Chôn vùi thế cuộc nữa rồi đây
Héo rã cành hoa kiếp đọa đày
Lòn cúi nợ ân trao thuở dại
Nổi chìm duyên phận gởi đời ngây
Son trôi nhớ kẻ đêm phiền muộn
Phấn nhạt sầu ai bóng guộc gầy
Mòn mỏi nhớ thu chiều lạnh bến
Non đầu kéo sợi vẽ viền mây ./.

LCT 130917

6 nhận xét:

  1. Bài thơ Thuận Nghịch độc hay quá...
    khen anh tài tình quá..em rất ngưỡng mộ..
    Chúc anh chiều thứ tư vui và bình yên anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời khen . Khen thì ao cũng thích rồi em . Chúc em đêm yêu thương nhé !

      Xóa
  2. Thăm anh,đọc và cảm thơ thuận nghịch độc Thu Nhạt.
    Chúc anh an vui và sức khỏe !

    Trả lờiXóa
  3. Gm có việc phải vắng nhà.Tối thăm anh đọc thơ
    Chúc đêm ngon giấc.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm . Chúc anh an mạnh . Kính mến

      Xóa