VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

MUỘN MÀNG

MUỘN MÀNG
Lạc giữa vườn hoa nắng đỏ vàng
Men tình chửa ấm mộng chiều hoang
Người ôm cánh nhạn miền lai vãng...
Kẻ níu rừng mây cõi địa đàng
Nhớ cảnh thu sầu đêm diễm lệ
Thương chiều hạ đắng tuổi đài trang
Vần thơ dẫu ướp màu hoa phượng
Vẫn phải ngồi hong chút muộn màng ./.

LCT 06/06/2017
 BÀI HỌA :
*****


  NGÕ HOANG

NĐT

Vờn quanh giỡn bóng nụ hoa vàng
Bướm mãi mê tìm thưởng nhụy hoang
Ngỡ đắm men tình khu thượng uyển 
Nào hay lạc lối giữa thiên đàng
Ngày mê vỡ trận vào đêm vắng
Buổi mộng tan sòng chớm nghĩa trang
Nguyệt tỏ nay nhòa trong kẽ mắt
Hồn nghe lạnh giá ngủ mơ màng..!!

Nguyễn Lâm 06/06/2017

*****
CHIỀU
Chiều buông nghiêng nắng sợi hanh vàng
Mé núi chim về đậu bãi hoang
Giã bến thuyền đi chia mấy nẻo
Rời sông nước chảy rẽ đôi đàng
Mây cuồng chạnh nhớ ngoài quan ải
Gió lộng thêm sầu phía nghĩa trang
Bóng tối loang dần vây lũng thẳm
Tầng không cột khói tỏa mơ màng…
Lý Đức Quỳnh Lãng Phong

10 nhận xét:

  1. NGÕ HOANG
    NĐT

    Vờn quanh giỡn bóng nụ hoa vàng
    Bướm mãi mê tìm thưởng nhụy hoang
    Ngỡ đắm men tình khu thượng uyển
    Nào hay lạc lối giữa thiên đàng
    Ngày mê vỡ trận vào đêm vắng
    Buổi mộng tan sòng chớm nghĩa trang
    Nguyệt tỏ nay nhòa trong kẽ mắt
    Hồn nghe lạnh giá ngủ mơ màng..!!

    Nguyễn Lâm 06/06/2017

    Góp vui cùng huynh chúc huynh ngày mới an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui lắm khi đệ ghé thăm và mang bài họa sang . Huynh hay quên quá . Bài họa bên kia mỗi lần vào đây cứ mãi quên không đem sang . Trí njows tồi quá rồi . Chúc đệ trưa vui nhé . Cảm ơn nhiều

      Xóa
  2. Mới về ghé thăm anh đọc thơ
    Chúc an vui nhé,Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm . Anh ra Huế vào hay sao anh . Tưởng anh nghĩ chơi luôn thấy buồn . Chúc anh luôn an mạnh . Kính mến

      Xóa
  3. Chiều ghé và đọc thơ xướng họa hay quá...
    Chúc anh chiều vui và an yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời chúc . Chúc em đêm an lành nhé !

      Xóa
  4. Chiều thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    CHIỀU
    Chiều buông nghiêng nắng sợi hanh vàng
    Mé núi chim về đậu bãi hoang
    Giã bến thuyền đi chia mấy nẻo
    Rời sông nước chảy rẽ đôi đàng
    Mây cuồng chạnh nhớ ngoài quan ải
    Gió lộng thêm sầu phía nghĩa trang
    Bóng tối loang dần vây lũng thẳm
    Tầng không cột khói tỏa mơ màng…
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi Quỳnh ghé thăm và cùng họa thơ . Chúc an lành nhé !

      Xóa
  5. ND sang thưởng thức thơ xướng họa hay,mến chúc sức khỏe anh Bụi Thời Gian nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Ngọc Dung nhé . Sao anh vào trang em không được . Chỉ vào được máy tính thôi . Chúc em luôn vui

      Xóa