VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 7 tháng 6, 2017

CHẤT VẤN

CHẤT VẤN

Mẹ hắn khuyên rằng hãy bỏ thơ
Buồn ông mỗi tối ngẩn ngơ chờ
Ăn ngày mấy bận tiền đâu hở...
Uống buổi mươi lần bạc đãi ơ
Chẳng lẽ ngồi mong tìm của nợ
Nào hay tại muốn đuổi em hờ
Phen này gái mạng tình duyên lỡ
Lắm kẻ điên cuồng mộng đãi xơ ./.

LCT 07/06/2017
BÀI HỌA :
*****
TRÁCH HỜN

Anh còn ngớ ngẩn mấy dòng thơ 
Bỏ mặc tình tôi một cõi chờ 
Nắng dải mưa dầm đêm thổn thức 
Canh tàn bấc lụn dạ thờ ơ 
Phòng loan bụi bám màn tơ mỏng 
Ngõ ái sương giăng cánh cửa hờ 
Để tháng năm dài hoang phế đợi 
Mộng lòng chưa ấm đã tàn xơ !

*****

BUỘC LÒNG

Khi mà vợ nó lật dòng thơ
Đã vội hờn ghen bỏ tối chờ
mặt úp vô tường không kẽ hở
chăn trùm kín mặt quá thờ ơ
Trề môi thứ ối rằng cho bở
Há họng đồ thiêu nghĩ của hờ
Bóp bụng cam lòng khi hiệp lỡ
Thôi thì nhịn nín khó mà xơ..!!

Lâm Nguyễn  07/06/2017
*****

6 nhận xét:

  1. TRÁCH HỜN

    Anh còn ngớ ngẩn mấy dòng thơ
    Bỏ mặc tình tôi một cõi chờ
    Nắng dải mưa dầm đêm thổn thức
    Canh tàn bấc lụn dạ thờ ơ
    Phòng loan bụi bám màn tơ mỏng
    Ngõ ái sương giăng cánh cửa hờ
    Để tháng năm dài hoang phế đợi
    Mộng lòng chưa ấm đã tàn xơ !

    Tường Vân 7/6/17

    Họa cùng anh muộn nhé. Chúc anh buổi chiều bình yên nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với TRÁCH HỜN thật duyên dáng . Thơ viết nhiều phải ngớ ngẩn thôi em ạ . Cảm ơn em với bài họa hay . Chúc em tối vui

      Xóa
  2. BUỘC LÒNG

    Khi mà vợ nó lật dòng thơ
    Đã vội hờn ghen bỏ tối chờ
    mặt úp vô tường không kẽ hở
    chăn trùm kín mặt quá thờ ơ
    Trề môi thứ ối rằng cho bở
    Há họng đồ thiêu nghĩ của hờ
    Bóp bụng cam lòng khi hiệp lỡ
    Thôi thì nhịn nín khó mà xơ..!!

    Nguyễn Lâm 07/06/2017

    Góp vui cùng huynh nhé chúc huynh chiều an vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Nguyễn Lâm luôn đồng hành cùng huynh . Chúc đệ luôn vui . Tối online vui nhé !

      Xóa