VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

THƠ TUI


THƠ TUI

Lại nghĩ thơ mình chẳng giống ai
Lời văn cạn ý nghĩa sơ sài
Ngôn từ hạn chế gieo vần lỗi
Ngữ vựng không rành thả dấu sai
Gã nọ phê bình chê vớ vẩn
Bà kia kiểm duyệt nói khôi hài
Ta rằng chẳng biết tìm đâu để
Gỡ rối cho dòng mực khỏi phai ./.

BỤI THỜI GIAN 20/05/2017
BÀI HỌA :
*****

THƠ NÀNG 

Thơ mình thiết nghĩ chẳng bằng ai 
Nếu được thì anh hãy ráng sài
Ý tứ khô khào gieo vận lỗi
Văn từ cằn cỗi ghép vần sai
Người chê Lục Bát như tuồng kịch 
Kẻ bảo Đường Thi tựa diễn hài
Nếu lỡ đông về hay gió trở 
Ai cùng nhuốm lửa lúc chiều phai !

Tường Vân 20/5/17
*****
THƠ MÌNH

Thơ mình viết lách chả như ai
Ý thiển lời thô nghĩa thiểu sài
Luộm thuộm câu từ vương lắm lỗi
Lôi thôi tứ vận mắc nhiều sai
Người chê vạch lá cho bùn đất 
Kẻ thích tìm vàng tặng chiếc hài
Cứ vậy cho vui qua hết buổi
Khen hay,nói dỡ…cũng tàn phai

Hương Thềm mây.
20.5.2017

12 nhận xét:

  1. THƠ NÀNG

    Thơ nàng thiết nghĩ chẳng bằng ai
    Nếu được chàng ơi hãy ráng sài
    Ý tứ khô khào gieo vận lỗi
    Văn từ cằn cỗi ghép vần sai
    Người chê Lục Bát như tuồng kịch
    Kẻ bảo Đường Thi tựa diễn hài
    Nếu lỡ đông về hay gió trở
    Ai cùng nhuốm lửa lúc chiều phai !

    Tường Vân 20/5/17

    Họa cùng anh. Chúc anh ngày mới yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chu choa viết thơ Lục Bát được cho là tuồng kịch là giỏi quá rồi . Còn Đường Thi được xếp vào loại diễn hài thì đó sẽ là tuyệt tác đó em . Người ta mong được phổ nhạc nhưng của em không cần phổ đã giống kịch và hài thì còn gì bằng . Chúc mừng em và cảm ơn em họa thơ nhé !

      Xóa
  2. HỌA CÙNG ANH.CHÚC AN LÀNH NHÉ.MẾN
    THƠ MÌNH
    Thơ mình viết lách chả như ai
    Ý thiển lời thô nghĩa thiểu sài
    Luộm thuộm câu từ vương lắm lỗi
    Lôi thôi tứ vận mắc nhiều sai
    Người chê vạch lá cho bùn đất
    Kẻ thích tìm vàng tặng chiếc hài
    Cứ vậy cho vui qua hết buổi
    Khen hay,nói dỡ…cũng tàn phai
    Hương Thềm mây.
    20.5.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh ghé thăm và cùng vui họa . Chúc anh chiều an vui . Kính mến

      Xóa
  3. Chiều nay cũng lu bu lắm việc,tranh thủ thăm anh,không họa được.Lúc khác anh nhé !
    Chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thấy Quỳnh hoàn cảnh giống mình lắm . Chơi nhưng không có thời gian . Nhiều lúc vừa làm vừa viết thơ đó Quỳnh . Chúc chiều vui nhé !

      Xóa
  4. Hi.. Đọc những lời anh viết tâm sự với bạn bè mà thấy tội hì..
    Chiều muộn ghé thăm anh..chúc anh sức khỏe và vui nhiều anh nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng cảm ơn em nhé Thanh Mai . Nghe khen là thích nghe tội là mừng . Chúc em chiều an lành nhé !

      Xóa
  5. Ngày nay bận quá nên giờ mớ đến thăm huynh được. Nên ko có thời gian họa thơ luôn .bài thơ nhiều trăn trở. Chúc huynh đêm an vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bận tâm làm gì không biết . Bận thì thôi chẳng qua là giãi trí bận thì không nên chơi . Chúc đệ tối vui nhé !

      Xóa
  6. Anh xem chỉnh lại đề bài của TV hình như đó là THƠ NÀNG chứ không phải là THƠ MÌNH đó anh
    Chúc CN an lành nhé.Mến

    Trả lờiXóa