VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

ĐỜI XOAY


ĐỜI XOAY

Nghiêng lòng đổ bớt giọt sầu cay
Một cõi càn khôn thống khổ đầy
Mọt khoét chân giường đau mảnh gỗ
Sâu ruồng dãy lá khổ rừng cây
Tình anh đổi chác rời duyên vợ 
Ý chị lường đong bỏ nghĩa thầy
Chẳng biết vui buồn hay giận dữ
Khi dòng thế sự vẫn còn xoay ./.

LCT 05/04/2017
BÀI HỌA :
*****

BƯỚC THĂNG TRẦM 

Ngắm giọt đông hàn khóe mắt cay
Dường như cái lạnh cũng hao gầy 
Vườn xưa quạnh quẽ chim rời tổ
Phố cũ tiêu điều lá bỏ cây 
Mỏi gót sông hồ thương dáng Mẹ 
Sờn manh áo vải nhớ chân Thầy
Ngày mai vạn nẻo đường thiên lý 
Vẫn cứ mong chờ cuộc chuyển xoay ! 

Tường Vân 5/4/17
*****
VÌ ĐÂU
Vượn hú chiều về thẩm bóng cây
Vòng đời cơm áo lắm vơi đầy
Nhìn đêm thờ thẫn lòng chua chát
Ngắm tối sắt se dạ đắng cay
Cha con biến chất ôm nhau nhảy
Tín thí rồ cuồng bỏ ngải thầy
Suy đồi đạo lý cơn cuồng loạn
Cuộc thế vì đâu mãi cuốn xoay.
GM.Nguyễn Đình Diệm
5.4.2017
*****
SẼ CÒN AI

Mi buồn ướt đẫm lệ lòng cay
Nghiệt ngã trần gian khốn khổ đầy
Mục rửa chân tường quân khoét gỗ
Tan tành đỉnh núi lũ đào cây
Thằng đang chỉ ngực xưng hùng bá
Kẻ lại điền tên nói lão thầy
Chẳng biết rồi đây nằm cạnh lỗ
Khung trời một mảnh đứa nào xoay ./.

LCT 05/04/2017
*****
BIẾT BAO GIỜ
Ướt đẫm mi buồn dạ đắng cay
Trần gian khốn khổ não phiền đầy
Giang sơn mục rửa quân đào núi
Đất nước tan tành họa khoét cây
Đứa đứng khoành tay lòng dáo mác
Thằng loa mép dãi miệng ca thầy
Non sông gấm vóc còn chi nữa
Biết đến bao giờ vận chuyển xoay
GM.Nguyễn Đình Diệm
5.4.2017
*****
Đời xoay
Y đề

Vẫn biết ta còn ngậm đắng cay
Lòng tham túi rổng đổ sao đầy
Bầy ngưu mất bạn rừng trơ gốc
Lũ hoẵng xa đàn đất trụi cây
Ngõ bắc yên hùng luôn tự bá
Bờ nam đại trượng muốn xưng thầy
Rằng khi mạch sống vừa hoen đục
Vật đổi sao dời thế vận xoay..!!

Nguyễn Lâm 5/4/2017

*****

HOANG TƯỞNG
Những tưởng gừng già đậm chất cay
Nào đâu nhợt nhạt xác xơ đầy
Sông xưa chẳng thể chung nguồn nước
Đất cũ không cùng một cội cây
Rậm rực thân hèn khom phận tớ
Loi nhoi kiếp tặc bợ quan thầy
Tầng cao trí tuệ huênh hoang đỉnh
Vũng xoáy mê cuồng nghiệt ngã xoay…
Lý Đức Quỳnh

11 nhận xét:

  1. BƯỚC THĂNG TRẦM

    Ngắm giọt đông hàn khóe mắt cay
    Dường như cái lạnh cũng hao gầy
    Vườn xưa quạnh quẽ chim rời tổ
    Phố cũ tiêu điều lá bỏ cây
    Mỏi gót sông hồ thương dáng Mẹ
    Sờn manh áo vải nhớ chân Thầy
    Ngày mai vạn nẻo đường thiên lý
    Vẫn cứ mong chờ cuộc chuyển xoay !

    Tường Vân 5/4/17

    Họa cùng anh nhé. Chúc anh ngày mới yên bình !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé trang và họa thơ cùng anh . Bài họa tuyệt vời em . Chúc em tối ngọt ngào

      Xóa
  2. Vui cùng anh.Mến
    VÌ ĐÂU
    Vượn hú chiều về thẩm bóng cây
    Vòng đời cơm áo lắm vơi đầy
    Nhìn đêm thờ thẫn lòng chua chát
    Ngắm tối sắt se dạ đắng cay
    Cha con biến chất ôm nhau nhảy
    Tín thí rồ cuồng bỏ ngải thầy
    Suy đồi đạo lý cơn cuồng loạn
    Cuộc thế vì đâu mãi cuốn xoay.
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    5.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi anh cùng họa thơ . Chúc anh luôn an mạnh dạt dào ý thơ anh nhé ! Kính mến

      Xóa
  3. Đối họa với Tường Vân và anh Thiên Minh
    SẼ CÒN AI

    Mi buồn ướt đẫm lệ lòng cay
    Nghiệt ngã trần gian khốn khổ đầy
    Mục rửa chân tường quân khoét gỗ
    Tan tành đỉnh núi lũ đào cây
    Thằng đang chỉ ngực xưng hùng bá
    Kẻ lại điền tên nói lão thầy
    Chẳng biết rồi đây nằm cạnh lỗ
    Khung trời một mảnh đứa nào xoay ./.

    LCT 05/04/2017

    Trả lờiXóa
  4. Góp bút cùng anh QUA BÀI ĐỐI HỌA
    BIẾT BAO GIỜ
    Ướt đẫm mi buồn dạ đắng cay
    Trần gian khốn khổ não phiền đầy
    Giang sơn mục rửa quân đào núi
    Đất nước tan tành họa khoét cây
    Đứa đứng khoành tay lòng dáo mác
    Thằng loa mép dãi miệng ca thầy
    Non sông gấm vóc còn chi nữa
    Biết đến bao giờ vận chuyển xoay
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    5.4.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay nhưng cũng đầy nước mắt anh nhỉ .Thời thế đã làm cho lòng người không còn lý trí phải không anh . Chúc anh tối vui vẻ nhé . Kính

      Xóa
  5. Đời xoay
    Y đề

    Vẫn biết ta còn ngậm đắng cay
    Lòng tham túi rổng đổ sao đầy
    Bầy ngưu mất bạn rừng trơ gốc
    Lũ hoẵng xa đàn đất trụi cây
    Ngõ bắc yên hùng luôn tự bá
    Bờ nam đại trượng muốn xưng thầy
    Rằng khi mạch sống vừa hoen đục
    Vật đổi sao dời thế vận xoay..!!

    Nguyễn Lâm 5/4/2017

    Họa góp vui cùng huynh .chúc trưa chiều vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đời xoay một bài thơ với từ ngữ khá phong phú mình rất thích . Cảm ơn đệ cùng vui . Chúc đêm an lạc nhé !

      Xóa
  6. Chiều sang thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh an vui !

    HOANG TƯỞNG
    Những tưởng gừng già đậm chất cay
    Nào đâu nhợt nhạt xác xơ đầy
    Sông xưa chẳng thể chung nguồn nước
    Đất cũ không cùng một cội cây
    Rậm rực thân hèn khom phận tớ
    Loi nhoi kiếp tặc bợ quan thầy
    Tầng cao trí tuệ huênh hoang đỉnh
    Vũng xoáy mê cuồng nghiệt ngã xoay…
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HOANG TƯỞNG cũng rất tuyệt . Mỗi bài một vẻ và đều có cái hay riêng của nó . Cảm ơn Quỳnh nhiều . Chúc an vui nhé !

      Xóa