VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

VẾT TRẦN


VẾT TRẦN

Nhặt những niềm đau thả gió ngàn
Gom từng nỗi khổ đốt thành than
Tình em chỉ tựa màn sương sớm
Nghĩa bạn dường như mảnh nắng tàn
Tại cõi thiên đường đang bất ổn
Nên miền thế tục chẳng bình an
Trần gian một bãi lầy hôi hám
Rác ở đầu sông mãi cuộn tràn ./.

LCT 16/02/2014


BÀI HỌA :
*****
CÔ LIÊU 

Chìm trong kỷ niệm mãi xa ngàn
Ngọn gió đông buồn cũng thở than
Sợi nắng còn vương mùi cỏ dại 
Màng sương đã phủ ánh trăng tàn
Thương đời lãng tử tình chưa ấm
Tủi kiếp xuân hồng mộng chẳng an
Đã mấy mùa qua nhìn lá rụng 
Hờn ai ngấn lệ chực tuôn tràn ! 

Tường Vân 16/2/17
*****

Lửa lòng khát vọng 

Hồn nghe nát vụn giữa mây ngàn
Ngọn gió ru buồn tựa thở than 
Bến đỗ xa rồi hôm hạ sớm
Bờ neo cách biệt lúc thu tàn
mong cầu nữa cuộc sau rồi thắm
Ước nguyện lưng đời đến sẽ an
Tự nhóm cho lòng thêm ánh lửa
Mà sao vẫn lạnh buốt đông tràn..!!

Nguyễn Lâm 16/02/2017

7 nhận xét:

  1. CÔ LIÊU

    Chìm trong kỷ niệm mãi xa ngàn
    Ngọn gió đông buồn cũng thở than
    Sợi nắng còn vương mùi cỏ dại
    Màng sương đã phủ ánh trăng tàn
    Thương đời lãng tử tình chưa ấm
    Tủi kiếp xuân hồng mộng chẳng an
    Đã mấy mùa qua nhìn lá rụng
    Hờn ai ngấn lệ chực tuôn tràn !

    Tường Vân 16/2/17

    Họa cùng anh nhé. Chúc anh ngày mới vui nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô liêu rất đỗi cô liêu em ạ . Buồn đằm thắm mà cũng rất xa vời có gì đó man mác khi đọc bài thơ . Chúc em chiều an vui nhé !

      Xóa
  2. Lửa lòng khát vọng

    Hồn nghe nát vụn giữa mây ngàn
    Ngọn gió ru buồn tựa thở than
    Bến đỗ xa rồi hôm hạ sớm
    Bờ neo cách biệt lúc thu tàn
    mong cầu nữa cuộc sau rồi thắm
    Ước nguyện lưng đời đến sẽ an
    Tự nhóm cho lòng thêm ánh lửa
    Mà sao vẫn lạnh buốt đông tràn..!!

    Nguyễn Lâm 16/02/2017

    Vào thăm huynh họa góp vui cùng huynh. Chúc huynh trọn ngày vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá ! Nhưng nỗi buồn trong thơ đệ cũng thật bi ai . Không ngờ chàng lãng tử vùng Tây nguyên cũng đa cảm đa sầu . Thấm thía những dòng thơ . Chúc đệ mãi bình sn và may mắn nhé .

      Xóa
    2. Thơ đôi khi cảm xúc phảitrào dâng theo vận người xướng . Với lại bài mày đệ mang về nhà họa rồi mớ mang sang. Còn họa trực tiếp ko thể tránh lỗi được hihi. Chúc huynh đêm vui nhé.

      Xóa
  3. Có những niềm đau như cứa vào lòng và có những nỗi khổ cứ mãi vấn vương hoài khôn nguôi,nhưng hôm nay được đọc bài thơ anh viết đã cho em một lối mở..rất hay,rất bổ ích!
    Cảm ơn anh rất nhiều..
    Chúc anh chiều vui và hạnh phúc tròn đầy nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con người ta ai cũng thế . Có vui có buồn cũng như một ngày ưua đi rồi ngày mới sẽ đến . Vậy thì hãy bỏ lại sau lưng những gì không vui và đóin nhận những gì tốt đẹp em nhé . Chúc em mãi vui và hạnh phúc nhiều

      Xóa