VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

THƠ BAY


THƠ BAY

Lặng lẽ ươm tình thử viết thơ
Nhìn câu lục bát ngã nghiêng khờ
Đường thi nghĩa cạn tan thành khói
Cửa mộng duyên còn biến bão mơ
Vịn nửa hồn trăng nằm giữa bến
Gom làn gió đọng thả bên bờ
Cho ngày tháng lịm vào hư ảo
Mãi với đêm dài dạo ngẩn ngơ ./.

LCT 05/02/2017
BÀI HỌA :
*****

Bóng đêm

Đêm dài mất ngủ thẩn rồi thơ
Mỏi đợi hừng đông một bóng khờ
Vết mực hoen màu đan ngõ mộng
Trang lòng ngã sắc vỗ niềm mơ
Đường thi nghĩa cạn dần xa bến
Lục bát từ khô lịm cuối bờ
Vọng tiếng canh chày nơi xóm nhỏ
Hay rằng quá đỗi ngẩn và ngơ..!!

 Lâm Nguyễn 05/02/2017
*****
TÌNH KHỜ

Đong từng huyết mạch gửi vào thơ
Thức suốt năm canh tựa kẻ khờ
Trắng mắt vàng tay thờ thẫn mộng
Đêm buồn rượu đắng ngậm ngùi mơ
Đường thi rã rượi bò trên giấy
Lục bát trầm ngâm lạc giữa bờ
Giấc ngủ chưa tròn tim khắc khoải
Cung tình lạc phím dạ sầu ngơ !

Tường Vân 5/2/16

8 nhận xét:

  1. Bóng đêm

    Đêm dài mất ngủ thẩn rồi thơ
    Mỏi đợi hừng đông một bóng khờ
    Vết mực hoen màu đan ngõ mộng
    Trang lòng ngã sắc vỗ niềm mơ
    Đường thi nghĩa cạn dần xa bến
    Lục bát từ khô lịm cuối bờ
    Vọng tiếng canh chày nơi xóm nhỏ
    Hay rằng quá đỗi ngẩn và ngơ..!!

    Nguyễn Lâm 05/02/2017

    Họa cùng huynh chúc huynh ngày mới an lành hạnh phúc nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi ngày một bài thơ làm cho đệ cũng phải chạy theo . Vất vả không đấy . Nếu cảm thấy không tiện thì ghé thăm cũng đủ rồi nha . Huynh không muốn làm phiền ai đâu hjhj... Chúc đệ luôn vui khỏe . Nhà cửa ngày mỗi mới nha hjhj...

      Xóa
    2. Nếu phiền thì đệ đâu viết tự nguyện kia mà có ai ép đâu kia chứ. Đệ thường họa theo lại có cảm xúc còn xướng có ý tưởng mới viết ko thì thôi. Còn thời gian nghỉ chỉ khi nào ko ngủ đuọc thì chịu chứ đêm về ai nói sức gì noí tầm 21 h đổ về là đệ phén. Nên thường sáng dậy sớm cà phê một mình.hihi chúc huynh chiều vui nhé.

      Xóa
    3. Vâng ! Điojwc thế thì vui biết chừng nào . Rất vui và sẽ đón nhận những bài họa của đệ nhé . Chúc chiều bình an

      Xóa
  2. TÌNH KHỜ

    Đong từng huyết mạch gửi vào thơ
    Thức suốt năm canh tựa kẻ khờ
    Trắng mắt vàng tay thờ thẫn mộng
    Đêm buồn rượu đắng ngậm ngùi mơ
    Đường thi rã rượi bò trên giấy
    Lục bát trầm ngâm lạc giữa bờ
    Giấc ngủ chưa tròn tim khắc khoải
    Cung tình lạc phím dạ sầu ngơ !

    Tường Vân 5/2/16

    Họa cùng anh. Chúc anh thơ mỗi ngày càng hay nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em với TÌNH KHỜ rất hay . Khờ đến naem canh thì quả là khốn khổ . Chua chát qía phải không em . Cảm ơn em đã cùng họa thơ . Chúc em chiều an lành nhé .

      Xóa
  3. Bài thơ hay quá!
    Ngày nào em cũng ghé thăm trang thơ anh, như một món ăn tinh thần đối với em rồi.Trừ những hôm bận và mệt mỏi không ghé thôi chứ làm sao quên
    được ạ.
    Chúc anh chiều vui và hp đong đầy anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui em ạ . Chỉ sợ rằng một ngày nào đó những vần thơ này sẽ không còn người đọc thôi . Nếu được như vậy và mãi mãi như vậy đó là hạnh phúc cho người làm thơ con cóc như anh . Cảm ơn em nhiều nhé . Chúc em luôn an mạnh và hạnh phúc nhiều

      Xóa