VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

NẮNG NGỦ


NẮNG NGỦ

Vầng trăng sót lại giữa ban ngày
Nắng ngủ bên thềm mộng lỡ say
Ngưỡng cửa màn sương dày trắng đục
Đầu hiên áo lụa mỏng vai gầy
Hương mùi cẩm chướng còn chưa nhạt
Vị đắng khay trà vẫn đủ cay
Đã biết rằng thu buồn ảm đạm
Mà sao mãi nhớ ở nơi này ./.

LCT  08/02/2017
BÀI HỌA :
*****

Kẻ lạc đường

Áng nguyệt đi hoang ngủ giữa ngày
Bên thềm bóng liễu gió lùa say
Đầu xuân nhớ mẹ còng lưng mỏi
Ngõ hạ sầu cha rũ dáng gầy
Khóc đứa con khờ mi lạnh vỡ
Thương thằng ngổ nghịch mắt nhòa cay
Rồi khi chững lại hoàng hôn đã
Tóc bạc mồi da lỡ phận này..!!

Nguyễn Lâm 08/02/2016

*****

TRUÂN CHUYÊN

Uống cạn đi anh bỏ những ngày 
Bên thềm cát bụi ngậm ngùi say
Mòn chân viễn xứ canh tình bạc 
Mỏi gót phong sương giấc mộng gầy 
Chén tửu chưa lần hương ái ngọt 
Men đời đã ngấm vị sầu cay
Trăm năm ngẫm lại còn bao nữa 
Nặng gánh truân chuyên khổ dạ này !





8 nhận xét:

  1. Kẻ lạc đường

    Áng nguyệt đi hoang ngủ giữa ngày
    Bên thềm bóng liễu gió lùa say
    Đầu xuân nhớ mẹ còng lưng mỏi
    Ngõ hạ sầu cha rũ dáng gầy
    Khóc đứa con khờ mi lạnh vỡ
    Thương thằng ngổ nghịch mắt nhòa cay
    Rồi khi chững lại hoàng hôn đã
    Tóc bạc mồi da lỡ phận này..!!

    Nguyễn Lâm 08/02/2016

    Họa góp vui cùng huynh. Chúc huynh ngày vui nhé..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá . Bài họa thật tuyệt vời . Mình rraast thích ý thơ của đệ rất mạch lạc và giàu hình tượng . Cảm ơn đệ nhiều nhé Nguyễn Lâm . Chúc đệ ngày an vui

      Xóa
    2. Nguyễn Lâm. Có ông vào đây tui vui ! 😊

      Xóa
    3. Cảm ơn huynh đã cảm nhận. Vâng cảm ơn bà nhé tường vân .tại khi xưa tui đứng ngoài ngó vô bình luận ko được nên tui phải mày mò. Mà lúc mua điện thoại lại để cho chủ cửa hàng lập tài khoản goole của nó mình lập lại cũng khá vất vã đấy cuối cùng cũng xong. Hihi

      Xóa
  2. TRUÂN CHUYÊN

    Uống cạn đi anh bỏ những ngày
    Bên thềm cát bụi ngậm ngùi say
    Mòn chân viễn xứ canh tình bạc
    Mỏi gót phong sương giấc mộng gầy
    Chén tửu chưa lần hương ái ngọt
    Men đời đã ngấm vị sầu cay
    Trăm năm ngẫm lại còn bao nữa
    Nặng gánh truân chuyên khổ dạ này !

    Tường Vân 8/2/17

    Họa cùng anh. Ngày mới yêu thương anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặng gánh truân chuyên khổ dạ này
      Trong lòng nói thế chẳng hề hay
      Tình kia chị giữ làm tin nhạn
      Nghĩa tớ người quên thả giữa ngày...

      Cảm ơn em dành thời gian họa thơ cùng anh . Chúc em luôn vui nhé !

      Xóa
  3. Chiều ghé thăm trang thơ anh, thơ xướng họa đều rất hay ạ.
    Chúc mừng anh và chúc anh chiều vui và bình an anh nha..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhiều nhé Thanh Mai . Chúc em đêm ngập tràn yêu thương nhé !

      Xóa