VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

LỠ NHỊP


LỠ NHỊP

Như làn gió thổi quyện vào thơ
Những mảng mù sương dạt cuối bờ
Bến cũ ai chờ mưa lệ đổ
Sông chiều kẻ đứng giọt buồn ngơ
Còn đây lối mộng quên rồi nhớ
Vẫn đó vầng trăng tỏ lại mờ
Tiếc buổi xuân lòng đang rạn vỡ
Nghe từng nhịp phách rã đường tơ ./.

LCT 04/02/2017

BÀI HOA :
*****

CHỜ XUÂN 

Tựa mảng mây sầu một sáng thơ
Như con thuyền nhỏ giữa đôi bờ
Lo chiều gió trở buồn canh cánh 
Ngại buổi đông tràn lạnh ngẩn ngơ
Những tưởng duyên tình luôn đượm sắc 
Nào hay kỷ niệm cũng phai mờ
Mà xuân chẳng ghé thăm vườn cũ 
Để nhớ nhung gầy phủ dáng tơ !

Tường Vân 4/2/17
*****
Mặc đời

Mượn chút tâm tình giử đến thơ
Thầm mong bóng nguyệt sáng đôi bờ
yêu thời kẻ gọi tài năng hiếm
Chán lại người rằng thứ ngẩn ngơ
Chẳng ngại ai cười lâu cũng ngán
Màng chi họ méo mãi thôi mờ
Ong từ sớm hững tìm hoa mới
Nhện bỏ công lần kéo mảnh tơ..!!

Nguyễn Lâm 04/02/2016

6 nhận xét:

  1. CHỜ XUÂN

    Tựa mảng mây sầu một sáng thơ
    Như con thuyền nhỏ giữa đôi bờ
    Lo chiều gió trở buồn canh cánh
    Ngại buổi đông tràn lạnh ngẩn ngơ
    Những tưởng duyên tình luôn đượm sắc
    Nào hay kỷ niệm cũng phai mờ
    Mà xuân chẳng ghé thăm vườn cũ
    Để nhớ nhung gầy phủ dáng tơ !

    Tường Vân 4/2/17

    Chúc anh ngày mới cát tường !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CHỜ XUÂN mà sao nghe buồn vời vợi vậy em . Bài thơ cũng ngậm ngùi không kém . Cảm ơn em cung đồng hành . Chúc em ngày mới nhiều vui

      Xóa
  2. Mặc đời

    Mượn chút tâm tình giử đến thơ
    Thầm mong bóng nguyệt sáng đôi bờ
    yêu thời kẻ gọi tài năng hiếm
    Chán lại người rằng thứ ngẩn ngơ
    Chẳng ngại ai cười lâu cũng ngán
    Màng chi họ méo mãi thôi mờ
    Ong từ sớm hững tìm hoa mới
    Nhện bỏ công lần kéo mảnh tơ..!!

    Nguyễn Lâm 04/02/2016

    Đệ chưa gửi sang huynh đã dán trước rồi. Thôi kệ đệ sang cho có mặt vậy hihi. Chúc hunh chiều vui nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi... Biết thế nào cũng có nên luôn thể dán luôn . Cảm ơn Nguyễn Lâm nhiều nhé . Chúc ngày bình sn

      Xóa
  3. Bài thơ tình buồn mà rất hay!
    Dường như thơ tình của anh bao giờ cũng vậy,làm người đọc cứ vương vấn nỗi buồn theo,nhưng lại không dứt ra được..
    Chiều cuối tuần vui nhiều nha anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có như thế mới níu kéo em trở lại đây đó Thanh Mai nếu không em đã bỏ quên nơi này rồi hjhj... Cảm ơn em nhiều nhé . Chúc em mỗi ngày ít nhất có một niềm vui

      Xóa