VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 6 tháng 2, 2017

CHỈ MỘT LẦN THÔI


CHỈ MỘT LẦN THÔI

Chỉ một lần thôi nói giã từ
Em về bỏ lại chốn này ư ?
Lòng đêm gió rụng tình đang ngủ
Ngõ mộng hồn chao ái chửa nhừ
Lệ vỡ rơi tràn xơ mảnh giấy
Mi buồn nhỏ giọt xóa dòng thư
Ngoài hiên lộng nửa vành trăng khuyết
Phải đợi chờ nhau mỗi tiếng ừ !

LCT 06/02/2017
BÀI HỌA :
*****
NIỀM RIÊNG 

Niềm riêng vẫn đọng giữa ca từ 
Nỗi nhớ riêng mình mãi vậy ư ? 
Bởi lẽ yêu người tim vỡ vụn 
Vì chưng để thiếp dạ đau nhừ
Lòng như nặng trĩu bao ngày tháng
Mộng cũng hao gầy một sáng thư
Chuỗi tháng ngày buồn chưa lắng dịu 
Mà vương vấn nữa khổ tâm ừ..! 

Tường Vân 6/2/17
*****
Vì đâu

Vì em chối gạt mới đau nhừ
Muốn được yêu mà khổ vậy ư
Có phải mây hờn buông tiếng bỏ
Hay là sóng giận nhả câu từ
Hoài công nhọc trí vơi lòng giấy
Tổn sức lao đời cạn nghĩa thư
Cắt chẳng hề thương ngày hẹn ước
Người chi tiếc kiệm hỏi không ừ..!!

 Lâm Nguyễn 06/02/2017

6 nhận xét:

  1. NIỀM RIÊNG

    Niềm riêng vẫn đọng giữa ca từ
    Nỗi nhớ riêng mình mãi vậy ư ?
    Bởi lẽ yêu người tim vỡ vụn
    Vì chưng để thiếp dạ đau nhừ
    Lòng như nặng trĩu bao ngày tháng
    Mộng cũng hao gầy một sáng thư
    Chuỗi tháng ngày buồn chưa lắng dịu
    Mà vương vấn nữa khổ tâm ừ..!

    Tường Vân 6/2/17

    Họa cùng anh nhé. Chúc anh ngày mới vui vui nha !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một ngày trôi qua đến bây giờ mới trả lời em đây Tường Vân . Cảm ơn em cùng anh trong những vần thơ năm thadng nhé . Chúc em tối ngọt ngào nhé . Mến

      Xóa
  2. "Chỉ một lần thôi nói giã từ
    Em về bỏ lại chốn này ư?"
    Cho dù có bỏ lại chốn kỷ niệm xưa thì em vẫn lưu luyến với nỗi nhớ khôn nguôi đó anh!
    Bài thơ hay chi lạ..làm người đi cứ bịn rịn hoài!..
    Chúc mừng anh và chúc anh vẫn luôn tràn đầy năng lượng anh nha..để làm thơ và yêu đời như vậy nhé anh..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Chỉ một lần gaejp gỡ rồi thôi thì liệu có nên không ? Đó là câu hỏi đặt ra cho những cuộc hẹn hò . Và bài thơ cũng đã nói hộ cho những ai đang muốn gặp nhau trong vòng tay hò hẹn là thế . Cảm ơn em ghé thăm và cùng cảm nhận thơ . Chúc em đêm yêu thương nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. Vì đâu

    Vì em chối gạt mới đau nhừ
    Muốn được yêu mà khổ vậy ư
    Có phải mây hờn buông tiếng bỏ
    Hay là sóng giận nhả câu từ
    Hoài công nhọc trí vơi lòng giấy
    Tổn sức lao đời cạn nghĩa thư
    Cắt chẳng hề thương ngày hẹn ước
    Người chi tiết kiệm hỏi không ừ..!!

    Nguyễn Lâm 06/02/2017

    Sáng giờ vào trang huynh mấy lần nhưmg ko hiển thị. Chúc hugnh đêm vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yêu nhau là thế đó Nguyễn Lâm . Buồn khi người tình chối bỏ lời mời cho nên tình yêu phải có từ hai phía nha . Hãy thật lòng và quý trọng tình cảm nhau và hãy nói với người mình yêu như thế . Cảm ơn đệ với bài họa hay . Tối vui bên gia đình đệ nhé !

      Xóa