VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

TỰ XÉT




TỰ XÉT

Thỉển nghĩ rằng ta quá vụng về
Thơ giờ cạn nghĩa lắm người chê
Đường thi đối thả không cần luật
Lục bát vần gieo cũng bỏ lề
Ngẫm bởi văn cùn nên ý loạn 
Suy vì chữ dốt lại tình mê
Lời tha thiết gọi cùng thi hữu
Vẫn muốn tình tri kỷ vẹn bề ./.

LCT 20/01/2017

BÀI HỌA :
*****
LẠC LỐI 

Người ơi cách trở khó quay về 
Có phải duyên đời đã chán chê
Dấu ái còn nồng quăng trước ngõ 
Tình xuân vẫn đượm ném bê lề
Quê nhà lữ thứ hoài ngơ ngẩn 
Dặm khách chim bằng cứ mải mê
Ước mộng tương phùng xa vạn lối 
Nghìn đêm thổn thức chẳng yên bề ! 

Tường Vân 20/1/17
*****
GIỮ LẠI BỀ

Tiết chuyển tàn đông tết lại về
Lắm tình,lắm cảnh lắm ưa,chê
Biết bao mới mẻ không cần lệ
Còn chút lưu xưa kết nối bề
Tín nghĩa ân cần tâm dưỡng ý
Vô tình bội bạc dạ đừng mê
Thân ngoài đất khách hồn xuân đến
Kính lễ gia tiên giữ lấy lề

GM.Nguyễn Đình Diệm
20.01.2017

10 nhận xét:

  1. LẠC LỐI

    Người ơi cách trở khó quay về
    Có phải duyên đời đã chán chê
    Dấu ái còn nồng quăng trước ngõ
    Tình xuân vẫn đượm ném bê lề
    Quê nhà lữ thứ hoài ngơ ngẩn
    Dặm khách chim bằng cứ mải mê
    Ước mộng tương phùng xa vạn lối
    Nghìn đêm thổn thức chẳng yên bề !

    Tường Vân 20/1/17

    Chia sẻ cùng anh với vần thơ trăn trở. Chúc anh ngày mới an yên !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi mỗi ngày em đến đây và cùng chia xẻ thơ hay . Cảm ơn em thật nhiều . Chúc em những ngày cuối năm an vui và hạnh phúc nhé . Mến

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc thơ hay. Chúc bạn năm Đinh Dậu thành công luôn tới, sức khỏe tuyệt vời, may mắn khắp nơi, làm nhiều điều mới bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm và có lời chúc . Chúc chị cuối năm vui vẻ năm đến mọi điều may mắn chị nhé !

      Xóa
  3. GIỮ LẠI BỀ
    Tiết chuyển tàn đông tết lại về
    Lắm tình,lắm cảnh lắm ưa,chê
    Biết bao mới mẻ không cần lệ
    Còn chút lưu xưa kết nối bề
    Tín nghĩa ân cần tâm dưỡng ý
    Vô tình bội bạc dạ đừng mê
    Thân ngoài đất khách hồn xuân đến
    Kính lễ gia tiên giữ lấy lề
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    20.01.2017
    HỌA VUI CÙNG ANH.CHÚC AN LÀNH.MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bết bao mới mẻ không cân lệ
      Còn chút lưu xưa kết nối bề ...
      Rất hay anh ạ . Cảm ơn anh cùng chia xẻ . Chúc anh những ngày cuối năm an vui . Kính

      Xóa
  4. Chiều muộn ghé thăm trang thơ anh,được đọc thơ anh viết và các bài thơ họa của các bạn hữu anh viết rất hay ạ..
    Chúc anh những ngày cuối năm gặt hái thành công và vui nhiều anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em nhé Thanh Mai Chièu 23 tết vui vẻ cùng gia đình em nhé !

      Xóa
  5. Bạn bè thơ hữu viếng thăm nhau
    Qúi lắm tình thân đẹp muôn mầu
    Cần chi luật lệ thêm phiền toái
    Chữ nghĩa lưu đề thắm tình sâu ...

    HN sang thăm chia sẻ vài dòng với anh
    Chúc anh những ngày cuối năm ấm áp thật vui cùng mùa xuân đang về nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ nhé Hằng Nga . Chúc em những ngày cuối năn an vui và hạnh phúc bên gia đình nhé . Mến

      Xóa