VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2017

TỰ TRÀO


TỰ TRÀO

Ngồi không lại cứ trở trăn hoài
Thử nghĩ gian trần được mấy ai
Sáng dỗ hồn thơ càn mặt vở
Chiều ôm mảnh chiếu gỡ canh bài
Ăn thời chẳng thiết ghìm chung rượu
Đói cũng đâu cần gặm củ khoai
Vợ đẻ liền năm nào ngán ngẫm
Buồn thay mãi sợ cảnh đêm dài ./.

LCT 09/01/2017


BÀI HỌA :
*****
CHỢT THẤY ĐÊM VỀ

Lắng dạ ngồi nghe bụi rớt hoài
Trăm năm lận đận giữa trần ai
Đường trăng gửi mộng thơ tàn vở
Bến liễu trao mơ ý lụi bài
Cạn chén cho quên niềm cố sự
Lưng bầu khỏi nhớ nổi xưa dài
Bên hiên nắng nhuộm bờ lau bạc
Chợt thấy đêm về vạn kiếp bay

GM.Nguyễn Đình Diệm
09.01.2016

8 nhận xét:

  1. Chiều ghé thăm anh và được đọc bài thơ phê phán thói hư tật xấu anh viết: rất hay và một xã hội đầy rẫy những thói hư tật xấu như vậy mới làm nên một xã hội hỗn loạn anh hè?
    Chúc anh đầu tuần nhiều niềm vui và bình yên nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm đọc và cảm nhận thơ . Chúc em đêm an lành nhé Thanh Mai

      Xóa
  2. Thăm anh,đọc thơ Tự Trào.
    Chúc anh an bình !

    Trả lờiXóa
  3. Chiều ghé thăm huynh vợ đẻ chiếu theo luật mièn trung là 6 tháng đó nha huynh. Sợ đêm dài cũng phải thôi.chúc huynh luôn vui nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks hiền đệ Nguyễn Lâm ghé thăm . Chúc đêm vui ngày mai lại tiếp tục công việc nha . Thân ái

      Xóa
  4. CHỢT THẤY ĐÊM VỀ
    Lắng dạ ngồi nghe bụi rớt hoài
    Trăm năm lận đận giữa trần ai
    Đường trăng gửi mộng thơ tàn vở
    Bến liễu trao mơ ý lụi bài
    Cạn chén cho quên niềm cố sự
    Lưng bầu khỏi nhớ nổi xưa dài
    Bên hiên nắng nhuộm bờ lau bạc
    Chợt thấy đêm về vạn kiếp bay
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    09.01.2016
    HỌA CÙNG ANH.
    CHÚC AN LÀNH,MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với bài họa ý thơ hay quá . Chúc anh luôn dồi dào sức khỏe để có những vần thơ hay . Kính mến

      Xóa