VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

GIẤC MƠ ĐỜI THÁNH THIỆN


GIẤC MƠ ĐỜI THÁNH THIỆN

Giấc ngủ từng đêm mãi chập chờn
Mong đời sẽ bớt lạnh lùng hơn
Bầy con ngổ ngáo thôi thù hận
Lũ quỷ cuồng si xóa giận hờn 
Bãi nắng quanh vườn không lẻ mộng
Con đường trước mặt chẳng còn đơn
Người xuôi kẻ ngược nhìn nhau mến 
Tựa những ngày xuân đủ tiếng đờn ./.

LCT 08012017

BÀI HỌA :
*****

PHỐ KHUYA 

Khắc khoải canh thâu dạ chập chờn
Đêm trường thổn thức chạnh buồn hơn 
Nghiêng vầng nguyệt lạnh đau niềm nhớ 
Cạn chén men cay quạnh nỗi hờn
Giấc điệp chưa tàn chăn gối lẻ
Ly sầu chẳng thắm mộng lòng đơn
Đường khuya phố vắng màng sương vỡ
Vẫn một lời ca một điệu đờn ! 

Tường Vân 8/1/16
( Lỗi khắc lục ) 
*****
NGUYỆN ƯỚC

Tàn canh giấc ngủ mãi chờn vờn
Nguyện ước mong đời đỡ khổ hơn
Quái quỹ lưu manh dừng oán giận
Ma trơi dối trá bớt si hờn
Từ bi độ lượng trao nơi chiếc
Hỷ xả khoan dung gửi chốn đơn
Kẻ trước người sau hòa vui sống
Chan hòa ấm áp đẹp âm đờn

GM.Nguyễn Đình Diệm 
09.2017
*****

12 nhận xét:

  1. Yến cháu thăm Chú đọc bài Thơ thật là hay và " Giấc mơ thánh thiện " thật đong đầy ý nghĩa !!!
    Yến cháu kính chúc Chú quý mến một Mùa Xuân :An Vui_Thành Công_ Thịnh vượng ạ ! Trọng kính !
    http://hinhanh.cdnvn.com/wp-content/uploads/2013/12/cdnvn-hoa-mai-3.jpg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Yến ghé thăm và cảm nhận thơ . Chúc cháu luôn vui và thành công trong cuộc sống ở xứ người nhé !

      Xóa
  2. Chiều ghé thăm anh và mong giấc mơ đời thánh thiện sẽ trở thành sự thật.Có được không anh??!!
    Chúc anh chiều chủ nhật tươi hồng nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và có lời chúc tốt đẹp . Chúc em đêm ngập tradn yêu thương nhé Thanh Mai

      Xóa
  3. PHỐ KHUYA

    Khắc khoải canh thâu dạ chập chờn
    Đêm trường thổn thức chạnh buồn hơn
    Nghiêng vầng nguyệt lạnh đau hồn nhớ
    Cạn chén men cay quạnh nỗi hờn
    Giấc ngủ chưa tàn chăn gối lẻ
    Ly tình chẳng thắm mộng lòng đơn
    Đường khuya phố vắng màng sương vỡ
    Vẫn một lời ca một điệu đờn !

    Tường Vân 8/1/16
    ( Lỗi khắc lục )

    Họa cùng anh. Chúc anh buổi tối yêu thương !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay nhưng buồn quá em ạ . Cảm ơn em cùng góp họa Chúc em đêm an lành em nhé Tường Vân

      Xóa
  4. Thăm huynh chúc huynh đêm vui đệ bận nên nghỉ vài hôm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không sao mà Lâm Nguyễn . Chơi là giải trí còn công việc vẫn là ưu tiên một mà . Chúc đệ luôn vui công việc chu toàn là vui rồi . Ngủ nhon nhé !

      Xóa
  5. NGUYỆN ƯỚC
    Tàn canh giấc ngủ mãi chờn vờn
    Nguyện ước mong đời đỡ khổ hơn
    Quái quỹ lưu manh dừng tham giận
    Ma trơi dối trá bớt si hờn
    Từ bi độ lượng trao nơi chiếc
    Hỷ xả khoan dung gửi chốn đơn
    Kẻ trước người sau hòa vui sống
    Chan hòa ấm áp đẹp âm đờn
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    09.2017
    Gm VUI HỌA CÙNG ANH.CHÚC NGÀY MỚI AN LÀNH.M

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh dành thời gian họa thơ . Chúc anh những ngày cuối năm an vui và hạnh phúc nhé ! Kính mến

      Xóa
  6. GM nhờ anh sửa giúp câu 3 từ tham giận" thành " oán giân"
    Lý do : sai luất
    Cảm ơn anh nhé.Mong luôn vui.Mến

    Trả lờiXóa