VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2017

TÌNH XUÂN




TÌNH XUÂN 

(Giao cổ đối)
(Tung hoành trục khoán)

Trước ngõ mai vàng rung đợi tết
Quanh vườn bướm mộng đảo chào xuân (LCT)
-----------------------------------


TRƯỚC thềm năm mới rộn ràng XUÂN
NGÕ trúc xanh rờn rợp bóng XUÂN
MAI sớm môi hồng ... phơi phới đỏ
VÀNG lơ lửng ... nắng đẹp ngày XUÂN
RUNG chòm râu bạc ... ông già đón
ĐỢI mẹ về ... khoe tấm lụa XUÂN
TẾT đã tràn sân đào nở rộ
QUANH VƯỜN BƯỚM MỘNG ĐẢO CHÀO XUÂN ./,

LCT 27/01/2017
*****
BÀI HỌA :
*****

LÃNG ĐÃNG SẮC XUÂN 

Lãng đãng mây trời trải sắc Xuân
Mơ màng kỷ niệm giữa chừng Xuân
Êm nghe gió hát trong ngày tết
Khẽ thấy hoa cười dưới nắng Xuân
Rộn rã niềm vui thời tuổi ngọc
Âm thầm nỗi nhớ buổi chiều Xuân
Yêu đương đã ngập bờ môi ấm
Anh hỡi bao giờ đẹp mộng Xuân !?

Tường Vân 28/1/17 
*****
HOAN HỶ XUÂN

TRƯỚC sân cúc,huê,mận…mời xuân
NGÕ xóm người khoe áo mới xuân
MAI thả hương nồng theo gió sớm
VÀNG phô cánh ngát mở tình xuân
RUNG tơ sợi nắng tơ ru ý
ĐỢI phiếm cung đàn phiếm gọi xuân
TẾT hỷ hoan lòng hòa vạn sự
QUANH VƯỜN BƯỚM MỘNG ĐẢO CHÀO XUÂN

GM.Nguyễn Đình Diệm
28.01.2017















12 nhận xét:

  1. Năm mới Đinh Dậu niên sang thăm huynh, chúc cả nhà An khang Thịnh Vượng, tài tăng lộc tấn, đón một mùa xuân ấm áp nhiều niềm vui. Khánh hỷ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm . Chúc anh và gia đình năm mới vạn sự cát tường nhé !

      Xóa
  2. LÃNG ĐÃNG SẮC XUÂN

    Lãng đãng mây trời trải sắc Xuân
    Mơ màng kỷ niệm giữa chừng Xuân
    Êm nghe gió hát trong ngày tết
    Khẽ thấy hoa cười dưới nắng Xuân
    Rộn rã niềm vui thời tuổi ngọc
    Âm thầm nỗi nhớ buổi chiều Xuân
    Yêu đương đã ngập bờ môi ấm
    Anh hỡi bao giờ đẹp mộng Xuân !?

    Tường Vân 28/1/17

    Chúc anh mồng một tết VẠN SỰ NHƯ Ý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi mỗi bài thơ anh đăng đều nhận được bài họa của em . Chúc em và gia đình naem mới tài lộc dồi dào nhé !

      Xóa
  3. Xuân đến xuân đi mãi còn xuân
    Ta đón mừng xuân đã bao lần
    Mai cúc hồng đào tươi đón tết
    Hoa vàng sắc đỏ ngập đầy sân ...

    Chúc anh ngày đầu xuân mới ấm áp thật vui VẠN SỰ CÁT TƯỜNG !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vui khi em ghé thăm và tặng thơ . Chúc em và gia đình năm mới an lành hạnh phúc nhé !

      Xóa
  4. Họa cùng anh.Chúc anh ngày xuân vui vẻ.Mến
    HOAN HỶ XUÂN
    TRƯỚC sân cúc,huê,mận…mời xuân
    NGÕ xóm người khoe áo mới xuân
    MAI thả hương nồng theo gió sớm
    VÀNG phô cánh ngát mở tình xuân
    RUNG tơ sợi nắng tơ ru ý
    ĐỢI phiếm cung đàn phiếm gọi xuân
    TẾT hỷ hoan lòng hòa vạn sự
    QUANH VƯỜN BƯỚM MỘNG ĐẢO CHÀO XUÂN
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    28.01.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh gges thăm ngày đầu năm và cùng vui họa . Bài họa tuyệt vời anh ạ . Chúc anh và gia đình năm mới an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  5. Ghé thăm huynh .đầu năm chúc huynh năm mới đong đầy niềm vui và hạnh phúc luôn trôi chảy trên mọi phương diện huynh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lâm Nguyễn nhiều . Chúc đệ và gia đình năm mới tấn tài tấn lộc nhé !

      Xóa
  6. Ngày đầu năm ghé thăm trang thơ và được đọc bài thơ anh viết rất hay và ý nghĩa.Bước sang năm mới,em kính chúc anh và gia đình sức khỏe,vui và hạnh phúc tràn đầy nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em nhé Thanh Mai . Chúc em và gia đình năm mới an vui hạnh phúc và thành đạt .

      Xóa