VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

MÙA XUÂN VÀ KÝ ỨC


MÙA XUÂN VÀ KÝ ỨC

Vẫn đó nàng Xuân quả tuyệt vời
Mây ngàn gió biển rộn ràng chơi
Làng quê nắng lụa vàng bên cửa
Phố thị đèn hoa đỏ giữa trời
Mẹ dẫn con về thăm đủ chốn
Em dìu bố trở lại nhiều nơi
Tìm xem số bạn bè yên nghỉ
Một thuở kề vai ngã xuống đời ./.

LCT 30/01/2017


BÀI HỌA :
*****

THOÁNG SAY ĐỜI
Xuân xuân…non nước tuyệt xuân vời
Chốn chốn hân hoan rộn rã chơi
Ngõ xóm đường thôn vui khúc hát
Cộ xe phố thị thỏa cung trời
Nguồn mê mãi miết đùa muôn nẻo
Lối mộng luôn hoài giỡn mọi nơi
Nếp cũ bao thời trùm thế sự
Tưng bừng chớp mắt thoáng say đời!
GM.Nguyễn Đình Diệm
30.01.2017
*****

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN 

Người đi chốn ấy mãi xa vời 
Tớ cũng thầm bỏ cuộc chơi 
Sáng dõi con thuyền xao ngọn sóng 
Chiều trông bóng nhạn nép lưng trời 
Ba mùa lá rụng buồn muôn nỗi 
Mấy dạo đông về lạnh khắp nơi 
Vẫn ánh trăng khuya sầu cổ độ
Rêu phong ngày tháng phủ bên đời ! 

Tường Vân 30/1/17 - mùng 3 tết

8 nhận xét:

  1. Vẫn đó nàng xuân của muôn đời
    Dáng ngọc vóc ngà đẹp buông lơi
    Tươi cười e lệ mang xuân tới
    Xuân của muôn hoa với tình người ...

    Hihi ...HN nhận đc tem VÀNG rồi .
    Chúc anh chiều mùng 3 tết vẫn vui tưng bừng với mùa xuân nhé anh !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm và lưu thơ . Chúc em một mùa xuân ấm áp Hằng Nga nhé !

      Xóa
  2. Bài thơ rất hay anh ạ! Chúc anh mồng ba Tết vui sum vầy và bình an anh nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Thanh Mai ghé thăm . Chúc em đêm mồng ba tết vui vsf hạnh phúc bên gia đình nhé !

      Xóa
  3. Họa cùng anh.Chúc anh ngày xuân vui vẻ.Mến
    THOÁNG SAY ĐỜI
    Xuân xuân…non nước tuyệt xuân vời
    Chốn chốn hân hoan rộn rã chơi
    Ngõ xóm đường thôn vui khúc hát
    Cộ xe phố thị thỏa cung trời
    Nguồn mê mãi miết đùa muôn nẻo
    Lối mộng luôn hoài giỡn mọi nơi
    Nếp cũ bao thời trùm thế sự
    Tưng bừng chớp mắt thoáng say đời!
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    30.01.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh dành thời gian họa thơ . Chúc anh đêm an vui bên gia đình nhé . Kính mến

      Xóa
  4. VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

    Người đi chốn ấy mãi xa vời
    Tớ cũng thầm bỏ cuộc chơi
    Sáng dõi con thuyền xao ngọn sóng
    Chiều trông bóng nhạn nép lưng trời
    Ba mùa lá rụng buồn muôn nỗi
    Mấy dạo đông về lạnh khắp nơi
    Vẫn ánh trăng khuya sầu cổ độ
    Rêu phong ngày tháng phủ bên đời !

    Tường Vân 30/1/17 - mùng 3 tết

    Mùng 3 tết chúc anh cùng gia đình An Khang Thịnh Vượng, Hạnh Phúc và thành công trên mọi lĩnh vực !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks em ghé trang và vui họa cùng anh . Bài họa hay lắm . Chúc em ngày mới tốt lành

      Xóa