VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

NƯỚC MẮT CHIỀU



NƯỚC MẮT CHIỀU

Nước mắt buồn trôi tận đáy lòng
Hôm về chết lặng với dòng sông
Chiều xưa mẹ đứng bên bờ vắng
Thuở nọ cha nghiêng giữa cánh đồng
Đám cải hoa vàng đang tới vụ
Khu vườn lá đỏ đến mùa bông
Hồn quê ẩn hiện trong làn khói
Lệ đắng đầu môi chảy cuộn dòng ./.

LCT 24/10/16

BÀI HỌA :
*****
BẾN CHIỀU 

Thầm nghe nỗi nhớ đẫm trang lòng
Mỗi độ thu tàn dưới nhánh sông
Mé bãi con thuyền đang vỗ sóng
Triền đê luốn mạ đã lên đồng 
Anh hoài đợi lúc Nhài ươm nụ
Em mãi thương mùa Cúc trổ bông 
Đã mấy Đông chờ trên bến lạnh 
Mà sao mộng thắm chẳng xuôi dòng ?

Tường Vân 24/10/16

4 nhận xét:

  1. Đọc bài thơ anh viết mà lòng xúc động rưng rưng,anh đã chạm đến những trái tim đau đáu của những người con khi nghĩ về quê hương,về gia đình,về ba mẹ đã sinh ra ta,nỗi nhớ ấy cứ lớn dần theo năm tháng,nỗi nhớ ấy theo ta đến cuối cuộc đời...
    Lớn lên rồi mới hiểu hết sự hy sinh vô bờ bến của Cha Mẹ,mới hiểu nỗi vất vả,nhọc nhằn mà Cha Mẹ đã gánh trên lưng...
    Lời thơ thật thấm thía trong từng câu thơ,là bản tình ca đẹp nhất khi nghĩ về Cha Mẹ,là hồn quê luôn ẩn hiện trong từng câu thơ anh viết...
    Luôn cảm ơn anh bởi những vần thơ anh viết chứa chan tình quê,tình người và một tình yêu sâu đậm dành cho Cha Mẹ,cảm ơn anh thật nhiều!
    Trưa ghé thăm anh,chúc anh ngày đầu tuần thật nhiều niềm vui nhé anh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ! Cảm ơn Thanh Mai dành thời gian ghé thăm và đọc thơ . Con nguòi ta thường là vậy . Niêm vui và nỗi buồn luôn đồng hành bên nhau cho nên thơ thì cũng có khi vui khi buồn khi hay khi dỡ tùy thuộc vào cảm xúc nhất định . Nhưng thật ra những dòng thơ buồn dễ đưa lòng người vào vòng xoáy cuộc đời để rồi hoài niệm về một ký ức xa xưa vô tình đã gọi lại qua thơ . Cảm ơn em đã chia xẻ những cảm xúc riêng tư . Chúc em ngày thứ ba vui nhé !

      Xóa
  2. BẾN CHIỀU

    Thầm nghe nỗi nhớ đẫm trang lòng
    Mỗi độ thu tàn dưới nhánh sông
    Mé bãi con thuyền đang vỗ sóng
    Triền đê luốn mạ đã lên đồng
    Anh hoài đợi lúc Nhài ươm nụ
    Em mãi thương mùa Cúc trổ bông
    Đã mấy Đông chờ trên bến lạnh
    Mà sao mộng thắm chẳng xuôi dòng ?

    Tường Vân 24/10/16

    Bài thơ ngậm ngùi. Em họa cùng anh, chúc anh ngày đầu tuần với công việc thuận lợi anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nỗi nhớ chờ mong nặng nỗi lòng
      Khi chiều rủ bóng ngập dòng sông
      Làn mây rã rượi hồn man mác
      Giọt nắng thu phai rộn rã đồng ...

      Cảm ơn em nhé Tường Vân . Cảm ơn vì luôn đồng hành cùng anh qua những bài thơ nhé .

      Xóa