VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2016

THU ĐIẾU




THU ĐIẾU
(Tứ đối-Nđt & nhất vận)

Ngoài hiên nguyệt thả làn thu điếu
Cạnh cửa mây lùa gió lãng phiêu
Gác nhỏ ai đàn rơi ngữ điệu
Căn lều giọng hát đỗ lời xiêu
Đầu lu nước đọng soi cành liễu
Mặt vở hồn thơ dỗ bóng kiều
Rã cội tơ tình trên mảnh chiếu 
Gom miền lá rụng trải vườn yêu ./.


LCT
14/7/2016

BÀI HỌA :
*****
MÙA TÀN PHAI
(Nđt,tứ đối)
Cổ độ vui đường mây phóng lãng
Phương ngàn lặng nẻo gió bồng phiêu
Niềm xao trắc ẩn chiều thu vỡ
Nỗi quạnh mơ màng thuở bóng xiêu
Lãm nguyệt trầm hương còn tỏa khói
Trời xuân cánh nhạn đã xa Kiều
Mùa dâu mãi nhạt chùm tơ óng
Ngõ mộng thêm sầu lẻ khách yêu
Lý Đức Quỳnh

6 nhận xét:

  1. Thăm anh chiều muộn,phải đi chợ để dọn hàng cho vợ,mai đọc lại nếu họa được sẽ họa sau anh nhé!
    Chúc anh sức khỏe !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh Rất vui khi Quỳnh ghé thăm . Chúc chủ nhật vui nhé !

      Xóa
  2. Họa cùng anh,hơi vội.
    Chúc anh vui !
    MÙA TÀN PHAI
    (Nđt,tứ đối)
    Cổ độ vui đường mây phóng lãng
    Phương ngàn lặng nẻo gió bồng phiêu
    Niềm xao trắc ẩn chiều thu vỡ
    Nỗi quạnh mơ màng thuở bóng xiêu
    Lãm nguyệt trầm hương còn tỏa khói
    Trời xuân cánh nhạn đã xa Kiều
    Mùa dâu chẳng thắm chùm tơ óng
    Ngõ mộng thêm sầu lẻ khách yêu
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui,câu 7 không ngũ thanh rồi.
      Xin sửa lại:
      Mùa dâu đã nhạt chùm tơ óng.

      Xóa
    2. Cảm ơn Quỳnh dành thời gian họa thơ . Bài họa rất hay và rất riêng . Khi nào đưa lên mình sẽ sửa lại nhé !

      Xóa
  3. Càng vội càng sai,sửa lại:
    Mùa dâu mãi nhạt chùm tơ óng
    Tránh trùng từ đã ở trên.

    Trả lờiXóa