VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

LẺ BÓNG & LỠ CHUYẾN




LẺ BÓNG
(Nđt)

Nghiêng đèn lả ngọn sắc vàng phai
Ngõ nhỏ mình ta bước dặm dài
Phố cũ hoang sầu sương nhỏ giọt
Quê nghèo lạnh lẽo gió lùa vai
Vườn khuya lá đổ bàn chân vội
Cảnh lặng hồn xiêu dẫm gót hài
Vỡ mảnh trăng buồn sau ánh điện
Đêm tàn tĩnh mịch chẳng còn ai ./.


LCT
16/7/2016





LỠ CHUYẾN

Nhớ để rồi quên những ngậm ngùi
Đêm tình nửa cuộc lắm buồn vui
Người mơ mộng giữa dòng đen trắng
Kẻ đắm chìm trong chữ ngọt bùi
Khổ nỗi khi hồn đang dậy sóng
Đau lòng lúc mộng đã chìm lui 
Ngồi suy nghĩ lại buồn khôn xiết
Khảnh khắc chờ mong lỡ dập vùi ./.


LCT
17/7/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét