VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

MẤT CẢM XÚC



MẤT CẢM XÚC
(Nđt)

Không còn cảm xúc thật rồi đây
Một mảnh tình thiu sớm rã bầy
Nửa mặt trăng vàng nay tím sẫm
Đôi dòng nước ngọt ngã màu mây
Vần thơ mệt mỏi nằm trên giấy
Nét chữ quằn đau ngủ cạnh thầy
Vẫn muốn vui cười nhưng chẳng được 
Thôi đành gác mộng khỏi vào phây ./.


LCT
28/7/2016

4 nhận xét:

  1. Em NB ghé thăm anh BTG đọc thơ rất hay , kính chúc anh có nhiều cảm xúc trong sáng tác anh nhé . Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Bao Nguyen ghé trang đọc thơ và có lời khen động viên . Chúc bình an nhé !

      Xóa