VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

ĐỘC ẨM



ĐỘC ẨM
(Nđt)

Ngoài hiên nguyệt đổ bóng xiêu làn
Mộng rã khơi dòng cứ chảy lan
Gạn nửa vần thơ tràn giữa giấy
Gom vài mảnh rượu vỡ trên bàn
Cung đàn khúc muộn sầu trăn trở
Tiếng nhạc canh phiền não thở than 
Bếp củi tàn tro vùi lệ loãng
Mình ta độc ẩm với trăng ngàn ./.


LCT
20/6/2016

BÀI HỌA :
********

BUỒN VÂY
Trời xanh,phượng đỏ gió đôi làn
Nắng mãi khơi bùng ngọn lửa lan
Cửa hạ ve sầu xao xuyến ngõ
Trường quê trẻ vắng lặng trơ bàn
Đời buông tiếng thở chừng tim nghẹn
Biển giục âm triều ngỡ sóng than
Ngoảnh lại nhìn trăng vừa vỡ bóng
Buồn vây bất tận lũng đêm ngàn !
21.6.2016
Lý Đức Quỳnh

4 nhận xét:

  1. Ngoài hiên bóng nguyệt sáng soi
    Bên song độc ẩm một người trầm ngâm
    Buồn quá anh ơi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nơi đây anh vẫn thương thầm
      Người con gái đẹp quầng thâm mắt chờ...

      Cảm ơn em lạc bước ghé thăm anh nhé Chu Ngọc . Chúc em ngày bình an

      Xóa
  2. Em sang thăm và góp họa cùng anh.
    Chúc anh luôn vui !

    BUỒN VÂY
    Trời xanh,phượng đỏ gió đôi làn
    Nắng mãi khơi bùng ngọn lửa lan
    Cửa hạ ve sầu xao xuyến ngõ
    Trường quê trẻ vắng lặng trơ bàn
    Đời buông tiếng thở chừng tim nghẹn
    Biển giục âm triều ngỡ sóng than
    Ngoảnh lại nhìn trăng vừa vỡ bóng
    Buồn vây bất tận lũng đêm ngàn !
    21.6.2016
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh nha . Bài họa rất hay . Chúc hiền đệ tốii vui nhé !

      Xóa