VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

GÓC HẠ BUỒN



GÓC HẠ BUỒN
(Nđt)

Ngõ hạ màn đêm phủ lối đầy
Nghe miền gió trở chạm tình mây
Bờ trăng vẫn đắm làn thu mộng
Biển nước còn mê ngọn liễu gầy
Phượng ủ linh hồn bên cánh võng
Ve vùi thể xác cạnh rừng cây
Ngàn sao một nỗi niềm xa vắng
Lặng giữa trời quê buổi tối nầy ./.


LCT
4/6/2016
*****
BÀI HỌA :


GÓC TÌNH SẦU
(Ngũ độ thanh)
Chiều nghiêng quạnh vắng đã giăng đầy
Tím phủ hoàng hôn rã rượi mây
Ngõ đợi vương sầu im phố nhỏ
Đường mong ủ nhớ lặng đêm gầy
Ve bùng tiếng khản đau bầm hạ
Phượng vỡ tim cuồng khát bỏng cây
Dẫu biết sông dài ra biển rộng
Tình như mãi níu ở nơi nầy !

Lý Đức Quỳnh

5 nhận xét:

  1. Thăm anh,chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  2. Trả lời
    1. Rât vui khi Mưa ghé thăm . Chúc em luôn bình an Mưa nhé !

      Xóa
  3. Chủ nhật thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh nhiều vui !

    GÓC TÌNH SẦU
    (Ngũ độ thanh)
    Chiều nghiêng quạnh vắng đã giăng đầy
    Tím phủ hoàng hôn rã rượi mây
    Ngõ đợi vương sầu im phố nhỏ
    Đường mong buộc nhớ lặng đêm gầy
    Ve bùng tiếng khản đau bầm hạ
    Phượng vỡ tim cuồng khát bỏng cây
    Dẫu biết sông dài ra biển rộng
    Tình như mãi níu ở nơi nầy !
    Lý Đức Quỳnh
    5.6.2016

    Trả lờiXóa