VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

LẠI KHUYÊN


LẠI KHUYÊN
(Nđt)


Hôm rồi vợ bảo nghĩ mần thơ
Ví phỏng đời như những cuộc cờ
Chớ phải đem lòng say mộng vỡ
Đừng nên để dạ vướng tình mơ
Đường thi hủy diệt hồn trăng lỡ
Nét chữ càn phăng mảng nguyệt mờ
Giết những đêm chìm đau nhịp thở
Không còn lịm giữa ánh chiều lơ ./.


LCT
4/5/2016j

4 nhận xét:

  1. Vợ bảo thôi chồng chớ viết thơ
    Tung lên mạng giống phất phơ cờ
    Bà con xúm lại tung hô đọc
    Tình ý gom vào quảng đại mơ......

    Ui,thực tế là em cũng bị áp lực từ bà vợ không cho làm thơ đưa lên mạng....
    Chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là chuyện không chỉ riêng ai Quỳnh nhỉ . Chúc chiều vui nhé !

      Xóa
  2. Sang thăm bạn đọc thơ hay. Mình cũng như vậy thôi, con bảo Mẹ đừng làm thơ nữa. Nhưng vì đam mê nên vẫn làm thơ hoài. Chúc bạn buổi tối ấm áp và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẢM ƠN NGOC LIEN NGUEN ĐÃ CÙNG CHIA XẺ TÂM TƯ . CON CÁI VỢ CHỒNG CHẲNG MẤY AI KHUYẾN KHÍCH ĐÂU NHƯNG VÌ YÊU THƠ NÊN HẢI CHỊU . CẢM ƠN NHỮNG LỜI CHÚC TỐT LÀNH CỦA BẠN NHÉ . CHÚC BÌNH YÊN

      Xóa