VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

CÔ ĐƠN


CÔ ĐƠN

Chán nản người đi gãy muộn màng
Khi về nặng nửa gánh hồn hoang
Từng hôm tủi phận buồn lai láng
Những buổi sầu duyên chết điệu đàng
Ngõ lặng trăng chìm cơn gió thoảng
Canh tàn rượu khẳm ánh đèn loang
Niềm tâm sự vỡ hồn đêm choáng
Giết cả đời vui giữa mộng vàng ./.


LCT
17/5/2016

BÀI HỌA :


LẺ BÓNG
(Ngũ độ thanh)
Chao cùng cánh võng nhẹ mơ màng
Bể khuất bên thềm mộng ngõ hoang
Giữ lại cam đành thương tỏ dáng
Tìm nhau phải chịu cách đôi đàng
Say hồn vắng lặng men sầu thoảng
Bóng ngã im lìm giọt tủi loang
Những hẹn thề xưa tình tỏa sáng
Ngờ đâu rũ bỏ giấc mơ vàng..
LienNguyen

4 nhận xét:

  1. Lâu lâu mới sang Fb cảm thấy lạc lõng,đọc bài Cô Đơn của anh,lại thêm chạnh lòng.
    Chúc anh nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm . Thôi kệ cjoiw đâu quen cứ chơi . Chúc vui nhé !

      Xóa
  2. LẺ BÓNG
    (Ngũ độ thanh)
    Chao cùng cánh võng nhẹ mơ màng
    Bể khuất bên thềm mộng ngõ hoang
    Giữ lại cam đành thương tỏ dáng
    Tìm nhau phải chịu cách đôi đàng
    Say hồn vắng lặng men sầu thoảng
    Bóng ngã im lìm giọt tủi loang
    Những hẹn thề xưa tình tỏa sáng
    Ngờ đâu rũ bỏ giấc mơ vàng..
    LienNguyen

    Sang thăm bạn đọc thơ hay. Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn chị ghé thăm và họa thơ . Chúc chị ngày vui nhé !

      Xóa