VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

VÌ ĐÂU ?


VÌ ĐÂU ?

Không ngờ vướng phải sự hàm oan
Vặt vãnh trên phây lắm chuyện bàn
Nghĩa bạn đong đầy ai dám bỏ
Ơn người nặng trĩu lẽ nào than
Sợi dây lỡ đứt còn mong nối
Tình cảm chia hai cũng khó hàn 
Thiết nghĩ nên cùng suy xét lại
Cho đời mãi đẹp chữ bình an ./.

LCT
27/3/2016


BÀI HỌA :
*******

VÌ ĐÂU ? ( Y Đề )

Chẳng biết ai người đã đổ oan
Thơ văn mấy mủng lại đem bàn
Tình ngay chẳng sợ lời mai mỉa
Ý đẹp đâu màng tiếng thở than
Xé nát lòng đau thành mảnh vụn
Rồi gom vết cắt để đem hàn
Làm ta chợt nhói từng cơn mộng
Giấc ngủ chưa tròn dạ bất an !

Mùa Thu 27/3/26

4 nhận xét:

  1. Hàm oan cuộc sống,bởi vì đâu
    Để gặm lòng nhau nỗi khổ sầu
    Ngồi lại cùng trao nhiều ý đổi
    Khư khư bịt lối hết đường sau.....

    Chủ nhật nhiều vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Quỳnh ghé thăm và lưu thơ đchia xe3 . Chúc tuần mới tràn đầy niềm vui nhé !

      Xóa
  2. VÌ ĐÂU ? ( Y Đề )

    Chẳng biết ai người đã đổ oan
    Thơ văn mấy mủng lại đem bàn
    Tình ngay chẳng sợ lời mai mỉa
    Ý đẹp đâu màng tiếng thở than
    Xé nát lòng đau thành mảnh vụn
    Rồi gom vết cắt để đem hàn
    Làm ta chợt nhói từng cơn mộng
    Giấc ngủ chưa tròn dạ bất an !

    Mùa Thu 27/3/26

    Họa cùng anh !
    Đêm an lành anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa rất hay . Đúng nghĩa với tên tuổi của Nữ Sĩ Mùa Thu . Cảm ơn em ghé thăm và góp vui . Chúc tuần mới may mắn em nhé !

      Xóa