VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

DUYÊN THƠ


DUYÊN THƠ

Chẳng phải khoe khoang mấy chữ khờ
Chỉ vì duyên nợ với nàng thơ
Buồn em lục bát đành dang dở
Nhớ chị đường thi lại thẫn thờ
Có những đêm ngồi nghe gió thở
Hay lần ngòng đợi ngắm trời mơ
Hồn trăng cũng thấm vào trang vở
Chép lại thành câu kỷ niệm chờ ./.

LCT
19/3/2016
************
BÀI HỌA :


CÙNG THƠ
Lạc bước trần gian mãi khạo khờ
Thôi thì xếp chữ gọi là thơ
Như nhiều mắm muối ngày cơm bữa
Tựa chút đèn hương tối điện thờ
Trước để nhờ vui mà sống thực
Sau rồi bỏ tủi chẳng ngồi mơ
Thả hồn trầm bổng theo vần điệu
Được vút lên mây,hết nhọc chờ…
Lý Đức Quỳnh 19.3.2016

8 nhận xét:

  1. Thăm và họa cùng anh.
    Chúc anh cuối tuần an vui !

    CÙNG THƠ
    Lạc bước trần gian mãi khạo khờ
    Thôi thì xếp chữ gọi là thơ
    Như nhiều mắm muối ngày cơm bữa
    Tựa chút đèn hương tối điện thờ
    Trước để nhờ vui mà sống thực
    Sau rồi bỏ tủi chẳng ngồi mơ
    Thả hồn trầm bổng theo vần điệu
    Được vút lên mây,hết nhọc chờ…
    Lý Đức Quỳnh 19.3.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm họa thơ cùng . Chúc cuối tuần vui khỏe Quỳnh nhé !

      Xóa
  2. Em ghé thăm anh đọc Thơ Đường hihihi...

    Trả lờiXóa
  3. Em ghé thăm anh đọc Thơ Đường .
    Té lên té xuống lăn dài mương .
    Em mà đụng đến nàng Đường ấy .
    Ôi thôi sêu dẹo khắp phố phường .
    Chỉ có năm mươi sáu chữ mà vươn .
    Tung tăng té ngã là xuyên thường
    Thăm anh phút chốc..đành cất bước .
    Tạm biệt anh ..cùng với cô Đường .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hương Quê ! Đọc thơ em cũng đỡ buồn . Cảm ơn em ghé thăm nhé !

      Xóa
  4. Ghé thăm bạn. Chúc bạn luôn an vui...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phương Tâm ghéthawm .Chúc luôn bình an PT nhé !

      Xóa