VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016

TỰ SỰ



TỰ SỰ

Sinh thời nổi tiếng thói ham chơi
Thể xác giờ đây rệu rã rồi
Vợ chục con bầy chia tứ xứ
Dâu đàn cháu đống rãi trăm nơi
Nhiều cô góa bụa còn săn đón
Lắm ả chồng chê cũng gọi mời
Nửa thật nửa đùa - thôi cũng được
Liều mình chịu đấm để ăn xôi ./.


Lê Tiến Cảnh
5/2/2016

BÀI HỌA :

NHẤT ANH

Nức tiếng anh rằng khá chịu chơi
Mai kia mốt nọ hết hơi rồi
Đông con sớt bớt cho hàng xóm
Lắm vợ chia đều gửi khắp nơi
Cũng bởi luôn hờn nên chẳng đến
Vì do quá ghét lại không mời
Thôi thì hãy ráng mà đong đếm
Ấy nhé là người bảo thích xôi...

Mùa Thu.

2 nhận xét:

  1. NHẤT ANH

    Nức tiếng anh rằng khá chịu chơi
    Mai kia mốt nọ hết hơi rồi
    Đông con sớt bớt cho hàng xóm
    Lắm vợ chia đều gửi khắp nơi
    Cũng bởi luôn hờn nên chẳng đến
    Vì do quá ghét lại không mời
    Thôi thì hãy ráng mà đong đếm
    Ấy nhé là người bảo thích xôi...

    Mùa Thu. 5/2/16


    Họa cùng anh. Tối an lành anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em đã khen NHẤT ANH CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG AI BẰNG hjhj... Chiều cuối năm an lành em nhÉ !

      Xóa