VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

THÌ THẦM TRONG ĐÊM


THÌ THẦM TRONG ĐÊM
(bát tiểu đối)

Sóng lả lơi thuyền kẽo kẹt khua
Đêm đông trờ lạnh gió sang mùa
Con đường vắng vẻ người chen phố
Ghế đá im lìm vó ngựa đua
Nhịp trống vang dồn câu bát nhã
Hồi chuông vọng tiếng đổ sân chùa
Đầu sông mái đẩy lùa con nước
Vợ lại răn chồng giọng chát chua ./.
Lê Tiến Cảnh 
6/2/2016

2 nhận xét:

  1. Tiếng lá rơi đêm xào xạc khua
    Hết thu đông đến đã thay mùa
    Trầm lòng ắng lặng buồn xưa phố
    U tịch đâu rồi cảnh chen đua.....
    ....
    Chúc anh ngày cuối năm êm đềm nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lê Trần Minh ghé thăm . Chúc Minh và gia đình năm mới thành công và hạnh phúc nhé !

      Xóa