VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

KHỜ Ô KHÔ ?



KHỜ Ô KHÔ ?

Khó khăn lại muốn kiếm thêm vàng
Khối kẻ ngu đần học vị sang
Khẽ mép ỡm ờ năm bảy thiếp
Khua môi lật lọng một thân chàng
Khù khờ giữa chốn tình vay trả
Khốn khổ cuối đời gánh nợ mang
Khả dĩ lúc dùng khôn dại rõ
Khi tù mới thấy lịch dày trang ./.


LCT
27/2/2015

4 nhận xét:

  1. Thói đời lật lọng xưa nay vẫn
    Thiên võng ngờ khôn thoát lưới trời
    Công lý rõ bày trong quả nghiệp
    Trả vay tất tật khác do thời...

    Chúc anh cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và chia xe thơ . Chúc chủ nhật bonhf an Quỳnh nhé !

      Xóa
  2. Thơ hay quá, em chưa hoạ được. Chúc anh cuối tuần vui nhiều nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất vui khi Yến ghé thăm . Không sao mà Yến . Chúc luôn bình an Yến nhé !

      Xóa