VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

CHIỀU ĐÔNG



CHIỀU ĐÔNG
(Thuận nghịch độc)

Vàng hoa cúc thắm nở quanh vườn
Khói quyện mây buồn thấm giọt sương
Băng giá ngập chìm đêm hẹn lỡ
Gió mưa vùi dập mộng chiều thương
Trăng mờ bến bỏ người xa chốn
Nước đọng bờ quên kẻ vắng đường
Ngang trái nỗi đời trêu phận số
Sang hèn chẳng biết dẫu lòng vương ...


Vương lòng dẫu biết chẳng hèn sang
Số phận trêu đời nỗi trái ngang
Đường vắng kẻ quên bờ đọng nước
Chốn xa người bỏ bến mờ trăng
Thương chiều mộng dập vùi mưa gió
Lỡ hẹn đêm chìm ngập giá băng
Sương giọt thấm buồn mây quyện khói
Vườn quanh nở thắm cúc hoa vàng ./.

Lê Cảnh Tiến
21/12/2015

8 nhận xét:

  1. Thăm anh,chúc anh tuần mới an lành !

    Trả lờiXóa
  2. GM vui họa cùng anh.Chúc an vui.Mến
    SẦU VƯƠNG THU
    (Thuận nghịch độc)
    Vàng khoe cúc nở thắm thu vườn
    Gió gọi mây về giọt lệ sương
    Bàng bẽ dạ se sầu hẹn lỗi
    Bén mùi lòng buốt khổ chờ thương
    Trăng mơ lặng tiếng mong cô bóng
    Nguyệt mộng im lời đợi quạnh đường
    Dang dỡ trái duyên ôm phận tủi
    Mang tình nghĩa bậunhớ sầu vương

    ĐỌC NGƯỢC

    Vương sầu nhớ bậu nghĩa tình mang
    Tủi phận ôm duyên trái dỡ dang
    Đường quạnh đợi lời im mộng nguyệt
    Bóng cô mong tiếng lặng mơ trăng
    Thương chớ khổ buốt lòng mùi bén
    Lối hẹn sầu se dạ bẽ bàng
    Sương lệ giọt về mây gọi gió
    Vườn thu thắm nở cúc khoe vàng
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh thật nhiều . Bài họa hay lắm anh . Chúc anh luôn bình an vui khỏe nhé !

      Xóa
  3. Thăm anh. Nhiều thơ hay và sức khoẻ anh nhé !
    Blog anh đẹp quá.... hihi.....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em mùa Giangs sinh an lành nhé !

      Xóa

  4. THĂM ANH VÀ XIN PHÉP ANH ĐƯA BÀI "BÓNG THỜI GIAN" LÊN TRANG NHÀ.MONG ANH HOAN HỶ. MỜI ANH VÀO XEM
    http://bachtamminhtue.blogspot.com/CHÚC ANH VÀ GĐ GIÁNG SINH VUI VẺ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh đã cùng chia xe3 thơ . Tôi đã qua nhà anh và đã đọc lại bài thơ nhưng thật lòng vì vội vàng nen sơ ý để điệp từ vận . Nhưng thôi lỡ rồi . Chúc anh luôn bình an

      Xóa