VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015

THẦM KÍN



THẦM KÍN
(Lưu thuỷ đối)

Gác lạnh về khuya gió ngập ngừng
Mi buồn mắt ướt lệ sầu rưng
Chờ ai một nửa hồn lơ lững
Hay đợi trăm năm kẻ lạnh lùng
Có phải cây còn mơ nắng hững
Để rồi lá lại thắm màu nhung
Thì hoa vẫn ước làn thu hứng
Sợi nắng lung linh mỗi sáng hừng ./.


LCT
3/10/2015

4 nhận xét:

  1. Khắc khoải trong đêm gió lạnh về
    Bên song lá rụng tỉnh cơn mê
    Miên man nhớ quá chiều thu ấy
    Hồn mãi vương mang chuyện ước thề....

    Chúc anh ngày CN vui khỏe hp tràn đầy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé thăm anh Hòng Nga nhé . Anh khônh vào blog được . Chỉvafo bằng đt nên ít đi thăm ai được . Chúc em luôn bình an !

      Xóa
  2. Bài thơ của anh hay nhưng khó họa quá. Em chỉ tới thăm thôi. Chúc anh sức khỏe thơ mượt mà hương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng bình thường thôi . Có gì khó đâu em . Chúc em ngày vui !

      Xóa