VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

DẠI KHỜ



DẠI KHỜ
( Ngũ độ thanh - độc vận )

Bạc bẻo tình ơi bóng vẫn chờ
Xuân tàn bến mộng mãi thầm mơ
Thềm trăng gió phủ màn sương vỡ
Mái cũ sầu giăng mảng nhện mờ
Ngoảnh mặt nhìn gương hồn trắng lỡ
Quay đầu thấy vực thẳm màu lơ
Đời như bọt nước chiều mưa đổ
Chợt hiểu rằng ta lắm nỗi khờ ./.


LCT
02/10/2015

4 nhận xét:

  1. GM VUI CÙNG ANH.CHÚC VUI.MẾN
    BIẾT LÀ KHỜ
    Còn chi thắm đượm nữa mà chờ
    Bạc bẽo tình xa bỏ bến mơ
    Lối cũ đường hoa chừ quạnh vắng
    Thềm xưa ngõ trúc đã nhạt mờ
    Nhìn đêm nguyệt tỏa lòng nhung nhớ
    Ngó bóng gương nhòa dạ sầu lơ
    Chín nhớ mười thương thân úa muộn
    Hay ra mộng tĩnh biết rằng khờ
    GM.Nguyễn Đình Diệm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơnanh ghé thăm và họa thơ . Bài họa hay lắm anh . Chúc anh cuối tuần an vui!

      Xóa
  2. Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh ghé thăm và thăm hỏi . Chuc an vui Quỳnh nhé !

      Xóa