VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

TÂM SỰ VỚI TRĂNG


TÂM SỰ VỚI TRĂNG

Đêm rồi ta cạn ước cùng trăng
Mấy chén hư vô cứ nhập nhằng
Trước cổng thiên đình trông gió lặng
Đầu cầu nhân thế đợi mưa giăng
Nghe đâu địa ngục đầy cay đắng
Còn ở trần gian lắm phủ phàng
Chẳng biết mai này khi quá vãng
Hỏi về bên đó có vui chăng ?

LCT
9/10/2015

BÀI HỌA :



CHUYỆN VỚI BÓNG MÌNH



Uớm bước so hình dưới bóng trăng 

Đùa vui thế cuộc mãi nhì nhằng 

Tưởng quên biển lận niềm lo lắng 

Ngỡ thoát trần gian nỗi phụ phàng 

Bất ý phiền đâu hoài đến quẳng

Vô tình lụy nọ cứ tìm giăng 

Lòng trầu đã quyện cùng vôi trắng 

Nhạt nhẽo,ôi đời,có tiếc chăng ?! 





Lý Đức Quỳnh,

4 nhận xét:

  1. Thăm anh đã cuối giờ lên mạng rồi.5h chiều phải vào việc.Có thể em sẽ họa sau.
    Chúc anh cuối tuần an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Ghé thâm là vui lắm rồi . Chúc Quỳnh luôn an vui mạnh khỏe nhé . Khi nào vào được blog mình sẽ cùng họa bài nhé !

      Xóa
  2. HN sang thaum ,chúc anh những ngày cuối tuần thật vui nhiều thương yêu & hp !

    Trả lờiXóa