VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

THU CẢM





THU CẢM
( Phép phiến đối )

Nghiêng chiều lá đổ ngập đầy sân
Vạt nắng hoàng hôn chết lịm dần
Trăng mộng mơ luồn say ngõ quạnh
Chuông chùa đổ nhịp giữa thu phân
Sao ngơ ngẩn đứng soi hồ vắng 
Trống giục liên hồi lộng gió ngân
Hương bưởi nồng nàn quanh lối cũ
Bước ai về trĩu nặng đôi chân ./.


LCT
19/9/5015


5 nhận xét:

  1. Tui lụm tem vàng nghen Bụi Thời Gian.......hôm nay dìa Blog hên...Hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Tina ghé thăm . Về blog mà chỉ đăng bài thôi . Không vào trang chính được . Chúc luôn vui nhé !

      Xóa
  2. Em thăm và đọc thơ,có thể ngày mai em sẽ họa.
    Cuối tuần vui anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tranh thủ họa cùng anh:

      THU SẦU
      Lá rụng gió lùa phía cuối sân
      Và em thì mãi cứ xa dần
      Trăng khuya đối bóng cho sầu lặng
      Gió lạnh côi lòng để nhớ ngân
      Dòng nước cuồng quay khi ngoặt rẽ
      Bến đời lặng lịm lúc chia phân
      Xuân xanh buổi ấy ngời hương sắc
      Đã trắng đôi bờ không dấu chân !
      Lý Đức Quỳnh

      Xóa
    2. Cảm ơn Quỳnh nhiều nhé . Thỉnh thoảng ghé fb chơi nhé . Mình không vào được trang chính . Chỉ vào bằng đt nên bất tiện lắm . Chúc luôn vui Quỳnh nhé !

      Xóa