VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Ba, 25 tháng 8, 2015

ĐỜI CHA



ĐỜI CHA




( Người ta thường nói đến người mẹ mà quên đi hình ảnh người cha ngày đêm vẫn miệt mài với đôi chân trần đi về hai buổi cùng cuộc mưu sinh đầy gian khổ để nuôn con khôn lớn . Vì vậy tôi muốn nhắc lại hình ảnh người cha qua bài thơ mong được chia sẻ với mọi người }

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Canh đời bạc bẽo thế này ư ?
Một kiếp sinh tồn chẳng thấy dư
Gót mỏi liêu xiêu chiều chớm hạ
Chân mòn rã rượi buổi tàn thu
Nhiều khi qua phố trời chưa sáng
Lắm lúc về quê đã tối mù
Ngày cứ hai lần xuôi ngược ấy
Mi buồn hằn những vết ưu tư ./.


LCT
25/8/2015

4 nhận xét:

  1. Công Cha núi cả mãi thâm sâu
    Nghĩa Mẹ bao la thắm đậm mầu
    Hiếu để làm con luôn nhớ lấy
    Tình Cha Mẹ lớn trọn thiên thu ....

    Em sang thăm chia sẻ entry với anh ,nhưng trong câu thơ em có cả tình Cha Mẹ đó anh ui ....hihi....
    Ngày mới tốt lành vui khỏe nhé anh !
    Lâu quá mới thấy anh vô blog ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cam on Hang Nga da ghe tham va chia se tho . Chuc luon an vui em nhe

      Xóa
  2. Em ghé thăm anh và đọc thơ hay. Chúc anh một ngày vui vẻ!

    Trả lờiXóa