VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015





TRỚ TRÊU
(Thơ vần ơ)

Thật sự ta không quá bất ngờ
Khi người vội vả bẻ lời thơ
Lòng ngay nên khỏi phiền trăn trở
Dạ thẳng nào đâu sợ lập lờ
Dẫu biết từ đây tình nghĩa vỡ
Dù rằng ai đó nợ duyên mơ
Đêm qua nghe tiếng cười man rợ
Rớt giữa hư vô chẳng bến bờ ./.


Lê Cảnh Tiến
22/04/2015

10 nhận xét:

  1. Vần ơ em nỏ họa nổi mô
    Chúc anh nghỉ lễ an lành bình yên (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em gái dịu hiền
      Vui khi em ghé chẳng phiền chi mô

      Xóa
  2. ĐÃ BIẾT
    Nghe ngưới phán quyết bỏ tình thơ
    Thật sự ta đâu có bất ngờ
    Thẳng dạ nên chi không bỡ ngỡ
    Ngay lòng cũng phải, chả lơ mơ
    Bao ngày cách biệt duyên tan vỡ
    Mấy tháng ngăn chia nghĩa đã mờ
    Tiếng sáo đêm nghe vui lối cỏ
    Rong chơi dạo bước giữa muôn bờ
    Giác Minh
    GÓP VUI NHÉ.THÂN MẾN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Gia1c Minh luôn ghé thăm và họa thơ. Chúc bạn mình chiều chủ nhật an lành nhé !

      Xóa
  3. Tình cũ nghĩa xưa rẽ đôi bờ
    Để lòng ngơ ngẩn với tình thơ
    Thôi đành chấp nhận duyên tình lỡ
    Một kiếp rong rêu thật hững hờ

    HN sang chia sẻ với anh ...Chúc anh những ngày lễ tưng bừng thật vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai đứa cách nhau chỉ một bờ
      Nhưng lòng rộn rã một trời thơ
      Ngày vui bất chợt duyên đành lỡ
      Như gió chiều hôm cứ trôi hờ

      Cảm ơn em ghé thăm . Chúc em luôn an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  4. Thăm Anh thôi,mấy ngày nay sống trong không khí của ngày lễ nhiều cảm xúc ngổn ngang khó tập trung để viết được.Chúc Anh luôn an vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Quỳnh . Ghé thăm là vui rồi bạn ạ ! Mình cũng bận lắm thời gian eo hẹp nên ít rong chơi . Luôn bình an Quỳnh nhé !

      Xóa
  5. Thơ hay nhưng man mác buồn anh à, hãy vui lên anh Bụi Thời Gian nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em Thủy Nguyễn nhé . Cũng chỉ là thơ thôi em ạ . Chúc em luôn vui

      Xóa