VINHTHIENTUONG.BLOGSPOT.COM HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN CÁC BẠN !

Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

XUÂN XA



XUÂN XA

Chim muông ríu rít ở sau hè
Trước cửa trẻ mừng áo mới khoe
Mấy bẹ cau già rơi trắng ngõ
Đôi cành mai sớm nở vàng hoe 
Cha giờ yên nghĩ quên chân bước 
Mẹ cũng ra đi chẳng trở về
Tết đến chợt buồn len mí mắt
Xuân này vẫn phải sống xa quê ./.

Lê Cảnh Tiến
09/02/2015

14 nhận xét:

  1. HD sang đọc thơ và thăm anh đây, bài thơ buồn quá , anh ạ. Năm mới sắp sang ,chúc anh luôn an vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em . Thơ buồn vì vẫn còn xa . Chúc em những ngày cuối năm an vui nhé !

      Xóa
  2. Chúc anh tuần mới an lành
    Đón xuân mới đến rộn ràng tình xuân (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn em ghé mỗi tuần
      Vài câu chia xẻ vui buồn cùng anh

      Xóa
  3. Thăm BTG và chia sẻ nhé
    XUÂN VỀ
    Lặng lẻ nhìn theo đám trẻ khoe
    Xung xăng áo mới chạy quanh hè
    Cau già phẩy lá mơ hương gió
    Cúc huệ… ươm mầm nụ chớm hoe
    Vắng bóng cha rồi nhà vắng vẻ
    Xa hình dáng mẹ quạnh xuân về
    Bồi hồi chạnh nhớ bao năm trước
    Hạnh phúc chan hòa ấm áp quê
    GM.Nguyễn Đình Diệm
    Chúc an vui.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xuân rộn rã cũng theo về
      Cánh nhạn bên trời biệt cảnh quê
      Tung cánh lãng du rời bóng mẹ
      Nhớ cha buồn nhớ buổi đông về

      Cảm ơn THIEN MINH ghé thăm và cùng họa thơ . Những ngày cuối năm bình an bạn yêu nhé !

      Xóa
  4. Thăm anh -chúc anh xuân vui vẻ -sức khỏe tốt và đón một cái tết đầm ấm anh nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Lê Trần Minh nha . Chúc Minh cùng gia đình những ngày cuối năm an vui và hạnh phúc nhé !

      Xóa
  5. Bao năm từng sống cảnh xa quê
    Mỗi bận nôn nao đón xuân về
    Nhớ Mẹ đau lòng cay cay mắt
    Thương Cha hồn lạnh dạ tái tê...

    Trưa an lành Tiến nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Năm tháng xa rời dáng mẹ quê
      Ngày xuân nắng ấm chợt theo về
      Miên man nhớ lại chiều đông giá
      Khuất bóng bên đời nỗi vắng hoe

      Cảm ơn Anh Tám nhiều . Cuối năm chúc anh luôn tràn đầy sức khỏe nhé !

      Xóa
  6. Nắng Hỏa Tinh nè! Mình thích câu..."Hãy bằng lòng với những gì mình đang có". Nhưng không thích "Biết chấp nhận biết hy sinh sẽ tìm thấy hạnh phúc !"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Phuong Tam Nguyen ghé thăm và đồng cảm với câu trên . Tuy nhiên PT đã không bằng lòng với câu dưới"Biết chấp nhận biết hy sinh sẽ tìm thấy hạnh phúc !" - thì đó là suy nghĩ riêng của mỗi người nhưng với mình thì có hay không cũng phải chấp nhận với cuộc sống thì tâm hồn sẽ thanh thản hơn . Không phải chỉ có giàu có mới bằng lòng đâu mà phải có những khó khăn nữa PT ạ . Chúc cuối năm bình an PT nhé !

      Xóa
  7. Em sang thăm ,chúc anh và gia quyến một mùa xuân mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ CÁT TƯỜNG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng chúc em năm mới dồi dào sức khỏ tình yêu suông sẽ trẻ mãi không già nhé !

      Xóa